Báo Điện tử Gia đình Mới

3 câu đố thử tài thám tử, chỉ 5% người thông minh nhất trả lời đúng

Trước mặt là 3 cánh cửa ẩn sau là những thảm họa chết người: Một tên sát nhân, lửa và nitơ lỏng. Bạn sẽ chọn cánh cửa nào để thoát thân?

Câu đố 1: Lựa chọn kỳ lạ của tên khủng bố

Empty

Vào năm 2023, một tên khủng bố tấn công máy bay. Hắn đe dọa phải trao cho mình tiền và 2 chiếc dù để tha cho các con tin.

Tên khủng bố yêu cầu tiền và 2 chiếc dù làm điều kiện trao đổi

Tên khủng bố yêu cầu tiền và 2 chiếc dù làm điều kiện trao đổi

Khi máy bay bay qua một vùng hoang mạc, tên khủng bố đã ôm tiền nhảy xuống. Hắn chỉ dùng một chiếc dù duy nhất, vậy tại sao lại yêu cầu đến 2 chiếc dù?

(Đáp án cuối bài).

Câu đố 2: Tiến thoái lưỡng nan

Bạn bị bắt cóc bởi một kẻ bệnh hoạn. Hắn để lại lời nhắn "2 đường chết, 1 đường sống", chỉ ra rằng bạn phải lựa chọn 1 trong 3 cánh cửa để thoát ra theo chỉ dẫn, bạn chỉ được dùng mật mã để mở cửa 1 lần duy nhất, nếu chọn sai đồng nghĩa với cái chết.

Empty

Cánh cửa thứ nhất ghi: Nitơ lỏng có thể khiến người đông cứng.

Empty

Cánh cửa thứ 2 ghi: Lửa 1830 độ.

Empty

Cánh cửa thứ 3 ghi: Tên giết người hàng loạt đã sát hại 23 phụ nữ năm 1890

Bạn phải chọn cánh cửa nào để thoát ra khỏi đây?

(Đáp án cuối bài).

Câu đố 3: Thoát chết trong rừng thẳm

Năm 1987, hai nhà thám hiểm một già một trẻ đi vào rừng sâu để nghiên cứu hệ sinh thái nơi đây. 

Empty

Tuy nhiên thật không may, trên hành trình của mình họ đã "đụng độ" chúa sơn lâm. Con hổ gầm gừ tiến về phía họ mỗi lúc một gần, và họ không có vũ khí nào trên tay.

Empty

Bỗng nhà thám hiểm già thấy chàng trai trẻ cúi xuống buộc chặt dây giày. Ông ngạc nhiên "Cậu biết dù có chạy nhanh mấy cậu cũng không thoát khỏi nó mà?".

Empty

Thế nhưng chàng trai trẻ vẫn tỏ ra kiên quyết. Anh chỉ nói "Tôi biết điều đó. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể chạy nhanh hơn con hổ".

Tại sao chàng trai lại buộc lại dây giày trong tình thế ấy?

Empty

Đáp án:

Câu đố 1: Tên khủng bố phải yêu cầu 2 chiếc dù để đánh lạc hướng, khiến người ta tin rằng hắn định đem theo một con tin và do đó, họ sẽ không làm hỏng chiếc dù của hắn.

Empty

Câu đố 2: Cánh cửa số 3, do nếu tên giết người đã hoạt động những năm 1890 thì hắn đã chết.

Empty

Câu đố 3: Người thanh niên đáp "Tôi không định chạy đua với hổ, tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được".

Empty
Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO