Báo Điện tử Gia đình Mới

Bảo vệ Viện huyết học- Truyền máu TƯ: 5 năm chưa thấy GS Nguyễn Anh Trí nghỉ làm ngày nào

Hình ảnh Giáo sư Nguyễn Anh Trí (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) trong mắt những người bảo vệ hiện lên rất khác.

Trong buổi chia tay Giáo sư Trí, nhiều người ấn tượng với hình ảnh anh bảo vệ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ôm Giáo sư khóc rưng rức vì sắp phải xa vị lãnh đạo của mình. 

giao-su-nguyen-anh-tri

 Cảnh chia tay thẫm đẫm nước mắt của Giáo sư Nguyễn Anh Trí với nhân viên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Chiều 3/10, PV Gia Đình Mới đã tìm gặp những bảo vệ này để lắng nghe chia sẻ của họ.

Nói về cảm xúc của mình khi đó, anh Ma Quang Thành (nhân viện bảo vệ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương), nhân vật chính trong bức ảnh chia sẻ: ‘Tôi làm việc ở viện hơn 3 năm, được chứng kiến nhiều việc làm có ý nghĩa của Giáo sư Nguyễn Anh Trí dành cho bệnh nhân, nhân viên của mình.

Đến lúc chia tay bác tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi đã bật khóc và không nói được lời nào.

Cho đến hôm nay, hình ảnh hàng nghìn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên trong bệnh viện xếp hàng chia tay người Viện trưởng đáng kính vẫn đọng lại trong tâm trí tôi’.

GDM02130

Anh Ma Quang Thành (nhân viện bảo vệ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương), người đã khóc như một đứa trẻ khi phải chia tay vị lãnh đạo đáng kính của mình

Khi nhắc đến Giáo sư Trí, anh Thành tỏ vẻ hoài niệm và tiếc nuối.

Bởi, anh chưa bao giờ gặp được vị bác sĩ nào gần gũi, quan tâm đến bệnh nhân đến thế.

Đặc biệt ‘với các cháu nhỏ, tình yêu thương mà bác ấy dành cho các cháu mênh mông lắm.

Ở Việt Nam mình có nhiều ngày lễ, tết, nhưng từ lễ tết nhỏ đến to, bác ý đều chuẩn bị chu đáo cho bệnh nhi.

Tết Nguyên đán hàng năm bác còn chuẩn bị xe để nhân viên, bệnh nhân về nhà ăn tết. Đó là điều mà ít vị lãnh đạo nào làm được.

Thương các cháu nhỏ phải ở lại viện điều trị bệnh, không được đón tết, đón Trung thu, bác lại chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện tổ chức đón tết, Trung thu cho các cháu.

Hành động của bác tuy nhỏ nhưng giúp các cháu có được những niềm vui lớn, quên đi bệnh tật, quên đi đau đớn trong quá trình điều trị bệnh’ – anh Thành tâm sự.

GDM02137

Bác Nguyễn Văn Cung, nhân viên bảo vệ trực ngoài cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tỏ lòng thán phục trước tài năng và y đức của Giáo sư Nguyễn Anh Trí

Cùng suy nghĩ với anh Thành, bác Nguyễn Văn Cung, nhân viên bảo vệ trực ngoài cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng tỏ lòng thán phục với vị lãnh đạo của mình.

‘Ông ý là một nhà khoa học tuyệt vời, một anh hùng trong ngành y.

Với những chương trình hiến máu nhân đạo do ông ấy khởi xướng như Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ, Giọt máu hồng… nhiều người bệnh được cứu sống.

Tôi chưa thấy một bác sĩ nào tâm huyết với nghề như ông ấy.

Suốt 5 năm gác cổng ở đây, tôi chưa từng thấy ông ấy nghỉ làm.

Sáng đúng 6 giờ 45 ông ấy đến, tối 21 giờ 30 mới ở viện về, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật cũng đúng giờ làm việc như thế.

Tôi nhớ có 1 năm tôi phải trực tết và cũng thấy ông ấy cũng ở viện trực suốt những ngày lễ.

Buổi tối ông đón giao thừa ở Viện cùng với nhân viên, 2 giờ sáng ông về và 5 giờ sáng bác lại đến Viện bắt đầu làm việc.

Nhân viên như chúng tôi còn có lịch nghỉ tết, còn làm sếp như ông ấy lại không có ngày nghỉ tết, không có tết ở nhà.

Một bác sĩ đam mê công việc, yêu quý bệnh nhân, thân thiện với nhân viên như ông ấy làm chúng tôi luyến tiếc khi ông về hưu.

Giá như ông ấy trẻ hơn một vài tuổi thì rất nhiều bệnh nhân được nhờ - bác Nguyễn Văn Cung bộc bạch.

Và với những người bệnh, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Giáo sư Nguyễn Anh Trí là một hình mẫu cao cả, mẫu mực, một tấm gương điển hình để nhiều người học tập, noi theo.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO