8LbVL07u (1)

Anh Quý với một chân bị cắt 

Vì trong trái tim non nớt mà can đảm của chàng trai bị ung thư luôn là bóng hình của ba mẹ, của người thân nên em khát khao được tiếp tục sống hạnh phúc bên họ.

Mạnh mẽ trong cơn bạo bệnh

Hà Đức Anh Quý, sinh năm 1994 ở Đà Nẵng. Căn bệnh ung thư xương ập đến với Quý khi em mới 12 tuổi. Bác sĩ tiên lượng chỉ sống được khoảng 3 tháng.

Từ một cậu bé hoạt bát, thích vận động, yêu nhảy và mê chơi các môn thể thao, Quý buộc phải gắn mình với giường bệnh, với kim tiêm và hóa chất.

“Lúc đó em còn bé, chưa hình dung được ung thư là thế nào, chỉ sợ dao kéo và kim tiêm. Ngày đầu tiên bác sĩ đặt 4 chai hóa chất trước mặt, em còn chê ít. Nhưng khi kết thúc đợt truyền đầu tiên, em liền cảm nhận được sự đáng sợ của nó.”, Quý nhớ lại.

Màu trắng toát, thứ thuốc khử trùng… trong những lần tụt bạch cầu, phải vào viện cấp cứu ám ảnh Quý rất lâu. Rồi cảm giác của những lần chịu đau đớn khi y tá lấy ven ở đầu và chân em để truyền hoá chất cứ trở đi trở lại trong Quý.

Tất cả những đớn đau về mặt thể xác và tinh thần đó, chẳng dễ gì một cậu bé 9X có thể vượt qua được. 

Quý không hề gục ngã trước chỉ định phải tháo khớp và cưa bỏ chân trái để tránh khối u di căn. Thậm chí, chính chàng trai này là người tự kí vào giấy xác nhận phẫu thuật trong khi bố mẹ cậu run rẩy, không dám quyết định.

7Ha-Tran-Anh-Quy1

Chỉ còn một chân không ngăn được Quý tiếp tục đam mê ca hát và mang tiếng hát tới bệnh nhân ung thư 

Từ một nhà khá giả gồm 8 người với 4 thế hệ, gia đình Quý rơi vào cảnh khốn đốn, suy kiệt kinh tế vì lo tập trung chạy chữa cho cậu.

Sau 2 năm bỏ dở việc học để ra Hà Nội chạy chữa, đã cắt bỏ chân trái, cuối cùng, bác sĩ tiên lượng cậu chỉ có thể sống thêm vỏn vẹn 3 tháng nữa.

Sự hoang mang tột độ ập đến với cậu và một lần nữa dập tắt hy vọng của ba mẹ. Từ trong sâu thẳm tâm hồn của cậu bé 14 tuổi khi đó, Quý chưa từng nguôi hi vọng và chưa bao giờ chịu đầu hàng trước cái chết luôn rình rập.

Âm nhạc trở thành nguồn sống

Sau thời gian điều trị tại Hà Nội, Quý trở về quê nhà, tự dặn lòng mình càng phải cố gắng sống những tháng ngày cuối đời thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình.

Tại Đà Nẵng, Quý không hề ngồi yên “chờ chết” mà thay vào đó, em tìm đến âm nhạc để khuây khoả. Quý bắt đầu kết thân với guitar – cây đàn mà em có được từ khoản tiền 350.000 đồng xin ba mẹ.

Những nốt nhạc guitar đầu tiên ngân lên với bao niềm háo hức, Quý nhận ra, những bản nhạc đã khiến nghị lực sống của cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Âm nhạc len lỏi vào tâm hồn Quý, nuôi dưỡng đam mê trong em và giúp em quên đi nỗi đau đớn, muộn phiền.

DSC_0826

Quý đi biểu diễn và được giao lưu với nhiều người 

Quý say mê chơi nhạc, tìm cảm hứng với nhiều nhạc cụ khác nhau: guitar, trống cajon, organ… Giống như bất kì ai, Quý khao khát được làm điều gì đó cho cuộc đời.

Bằng cách biểu diễn ở các quán cà phê, phòng trà tại Đà Nẵng, Quý có thể tự kiếm tiền và sống tự lập.

Quý dần quên đi khiếm khuyết trên cơ thể mình. Quý tham gia những hoạt động du ca của thành phố trong những hoạt động tình nguyện gây quỹ hỗ trợ người nghèo.

Những lúc có thời gian rảnh rỗi, Quý nhận dạy thêm đàn guitar cho những bạn trẻ, phần nào trang trải việc học và phụ giúp gia đình. Cứ như vậy, cuộc sống Quý có thêm nhiều ý nghĩa bởi bạn luôn biết cách mang lại điều thú vị cho chính mình.

Cũng nhờ âm nhạc mà Quý có thêm động lực đi học trở lại sau 2 năm điều trị bệnh kéo dài. Ba mẹ dự định xin cho Quý theo học trường khuyết tật nhưng em không đồng ý.

Em muốn được học tập như bao đứa trẻ bình thường khác, thậm chí em còn muốn học chơi cầu lông, đá cầu, đá bóng bằng một chân để có thể hòa mình cùng vui chơi với các bạn.

Chú lính chì gieo niềm vui âm nhạc muôn nơi

Chàng trai tốt nghiệp Cao đẳng Dược vẫn chơi nhạc vào mỗi buổi tối, phần vì thoả mãn niềm đam mê số 1 của mình, phần vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện tại Quý thường xuyên chơi guitar và trống tại các tụ điểm ở Đà Nẵng để thỏa đam mê đó.

Với Quý, âm nhạc giúp em được tiếp xúc với nhiều anh em bạn bè tốt, giúp tinh thần thoải mái hơn. Sự thăng hoa trong âm nhạc khiến Quý không nghĩ ngợi gì nhiều, tinh thần tốt hơn.

DAN0479

Quý ngạo nghễ, tự tin trên sân khấu 

Dường như em được truyền thêm nhựa sống từ chính những ngón đàn guitar nồng nhiệt của mình.

Chơi nhạc không chỉ để thỏa niềm đam mê, chàng trai 23 tuổi này có ước mơ được mang âm nhạc đi khắp nơi để mang niềm vui đến cho nhiều người.

Hình ảnh quý chống nạng hát tại chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư tại đây.

Những hoạt động du ca, tình nguyện gây quỹ hỗ trợ người nghèo Quý thường xuyên có mặt, góp vui bằng ngón đàn guitar nhiệt huyết và tiếng trống càng thôi thúc lòng người.

Dường như ý nghĩ điều xấu nhất có thể đến với mình vào bất cứ lúc nào vẫn luôn tồn tại trong chàng trai trẻ tuổi này. “Em muốn làm nhiều thứ lắm nhưng sợ không có thời gian . Điều em muốn làm nhất đó là tổ chức 1 đêm nhạc để truyền thông điệp sống cho các bệnh nhân ung thư”, Quý chia sẻ.

Quý cùng vài người bạn của mình đang có ý định thực hiện hành trình “phượt” từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Tại mỗi tỉnh, Quý và những người bạn của mình sẽ biểu diễn 1 đêm để quyên góp ủng hộ cho bệnh nhân nghèo.

Quý của hiện tại đang sống những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất của đời mình. 

Tự nhiên như hoa cỏ, Quý sống giữa cuộc đời một cách thanh thản nhất, yên bình nhất dù giông bão có nổi lên.

Bởi trong trái tim non nớt mà can đảm ấy luôn là bóng hình của ba mẹ, của người thân. Em luôn khát khao được tiếp tục sống khoẻ mạnh và sống hạnh phúc bên họ.

4-Ha-Tran-Anh-Quy

Dù mai này có ra sao, em cũng đang sống những ngày rực rỡ nhất của đời mình 

Hoàng Diệu Thuần

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO