Báo Điện tử Gia đình Mới

Cảnh sát dũng cảm cứu cậu bé suýt chết đuối trong hồ nước đóng băng

Nhờ có cảnh sát này, cậu bé 8 tuổi đã may mắn thoát chết sau khi bị mắc kẹt trong một hồ nước đóng băng ở Utah vào Giáng sinh.

Hồ băng nơi cậu bé ngã xuống - Nguồn: People.com

Hồ băng nơi cậu bé ngã xuống - Nguồn: People.com

Khi chạy đuổi theo chú cún cưng, cậu bé đến từ New Harmony không để ý dưới chân mình là lớp băng mỏng và thụt chân ngã xuống hồ.

May thay, trong lúc cậu bé vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hạ sỹ quan Aaron Thompson của Hạt Washington đi ngang qua và ngay lập tức hành động chứ không chờ cứu viện.

Trả lời phỏng vấn, Trung úy Dave Course của Sở cảnh sát Hạt Washington cho biết: ‘Hạ sỹ Thompson đã đưa ra quyết định cá nhân để cứu nạn nhân mà không sử dụng bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào.'

Với nhiều vết thương trên tay, cảnh sát Thompson xuất hiện trong một cuộc họp báo và cho biết, cậu bé đã ở trong nước với nhiệt độ không quá 3 độ C trong vòng 30 phút trước khi được giải cứu.

Cảnh sát Thompson - Nguồn: NBC News

Cảnh sát Thompson - Nguồn: NBC News

‘Tôi không suy nghĩ hay cảm thấy gì khi cứu cậu bé. Tôi chỉ biết lúc đó tình thế rất nguy cấp và tôi chỉ có rất ít thời gian để đưa cậu bé lên bờ.

Băng càng ngày càng dày, tôi không thể dùng khuỷu tay và nắm đấm được nữa, vì thế tôi phải dùng hết sức mình nhảy trên băng để phá vỡ nó’.

Sau một hồi lặn xuống nước, anh phát hiện cậu bé đang ở dưới một lớp băng, cách bờ khoảng 8 mét.

Việc đầu tiên anh làm khi cứu được cậu là đưa cậu đến bệnh viện, tuy nhiên tình hình của cậu đang được giữ kín với báo giới.

Những vết thương trên tay của cảnh sát Thompson - Nguồn: NBC News

Những vết thương trên tay của cảnh sát Thompson - Nguồn: NBC News

Về phần mình, Thompson bị giảm thân nhiệt cùng vô số vết cắt và bầm tím trên cơ thể.

Anh cho biết một số ngón tay bị mất cảm giác tạm thời nhưng hiện giờ anh đã khá hơn.

Tối thứ Hai vừa rồi, anh đã được ra viện và mong có thể trở lại làm việc đầu tuần sau.

Cảnh sát trưởng Cory Pulsipher hết lời khen ngợi cấp dưới: ‘Cậu ấy rất ghét nhận được sự chú ý nhưng đó thực sự là một người hùng’.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO