Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 6 tuổi cứu em gái trong hỏa hoạn, trở thành người hùng trong ngày sinh nhật của mình

Nhờ sự nhanh trí của cậu bé mà em cậu đã thoát chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Cậu bé Tyson Lewis, người anh hùng nhỏ tuổi - Nguồn: Babble

Cậu bé Tyson Lewis, người anh hùng nhỏ tuổi - Nguồn: Babble

Chúng ta đều dạy con cái những bài học về an toàn để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, một bà mẹ đến từ Circleville, Ohio mới đây đã thực sự thấm thía tầm quan trọng của việc chuẩn bị khi chị và các con mắc kẹt trong đám cháy ở chính ngôi nhà mình.

Sáng Chủ nhật tuần trước, trong cuộc hỏa hoạn xảy ra ở Phố Logan nơi chị sinh sống, bà mẹ 4 con Jessica Harris phát hiện nhà kho của chị đã bắt lửa.

Khi ấy, chị đang ở nhà một mình với các con nhỏ: Tyson (6 tuổi), Jesslyn (4 tuổi), McKenna (2 tuổi) và Bevon (1 tuổi).

Jessica nói chị rất hoảng loạn khi nhìn thấy ngọn lửa nhưng con trai cả của chị, Tyson đã rất bình tĩnh.

Cậu bé ngay lập tức hành động và nhanh chóng đưa các em ra khỏi nhà.

Ngôi nhà của chị Jessica bị cháy rụi - Nguồn: Sciotopost

Ngôi nhà của chị Jessica bị cháy rụi - Nguồn: Sciotopost

‘Nếu nó không nhanh nhẹn ôm lấy McKenna thì con bé chắc sẽ chạy lung tung và gặp nguy hiểm mất.

Nó thật thông minh và nhanh trí. Không có nó, chắc tôi sẽ không thể đưa bọn trẻ ra ngoài nhanh như vậy. Chưa đến 2 phút, tất cả mọi người đã được an toàn.

Con trai tôi là một anh hùng, tôi không thể diễn tả được niềm tự hào của mình’ – chị Jessica chia sẻ.

Chị cũng cho biết, trong khi chị gọi điện báo cảnh sát, Tyson đã gọi cho bố, mẹ và một số người thân khác trong gia đình để cảnh báo về vụ hỏa hoạn.

Được biết, hôm đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ 6 của cậu bé dũng cảm này.

Điều đáng buồn là gia đình chị Jessica đã mất nhà và toàn bộ đồ đạc trong vụ cháy đó.

Tuy nhiên, chị Jessica vẫn vô cùng lạc quan: ‘Chúng tôi vẫn ổn cả. Hiện tôi đang tìm nhà.

Chúng tôi không cần quần áo hay đồ chơi nữa rồi. Giờ chúng tôi cần những thứ như chảo, ấm nước, khăn tắm, bát đĩa, thìa dĩa, cốc chén, v.v.’

Cậu bé Tyson đang mặc chiếc áo khoác và quả bóng được mọi người tặng - Nguồn: Sciotopost

Cậu bé Tyson đang mặc chiếc áo khoác và quả bóng được mọi người tặng - Nguồn: Sciotopost

Người dân nơi chị sinh sống đã chung tay hỗ trợ gia đình chị nhiệt tình và gia đình chị cũng cố gắng hết sức nhưng chị thừa nhận, đây là một mất mát không hề nhỏ, nhất là trong kỳ nghỉ lễ như thế này.

‘Chúng tôi yêu ngôi nhà của mình. Chúng tôi không có nhiều tiền, cũng chẳng có nhiều đồ đạc nhưng chúng tôi hài lòng với những gì mình có’ – chị Jessica chia sẻ.

Thật là họa vô đơn chí nhưng chị Jessica cảm thấy may mắn vì cả gia đình đều bình an. Họ hy vọng sẽ có nhà để ở trong thời gian sớm nhất.

Tyson và các em - Nguồn: Babble

Tyson và các em - Nguồn: Babble

Theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ, các sở cứu hỏa ở Mỹ đã xử lý khoảng 365.500 vụ cháy nhà trong năm 2015.

Cũng theo một cuộc điều tra của cơ quan này, chỉ 1/3 các gia đình Mỹ đã xây dựng và diễn tập kế hoạch thoát hiểm khi có cháy.

Thảo luận và tập luyện các biện pháp an toàn sẽ giúp các gia đình xử lý tình huống tốt hơn khi xảy ra hỏa hoạn.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO