Báo Điện tử Gia đình Mới

Chùm ảnh: Thiếu nữ đẹp dịu dàng, tinh khôi bên sắc hoa gạo tháng 3

Tháng 3, khi hoa loa kèn còn mới bắt đầu e ấp nụ, thì hoa gạo đã bung đỏ rực trời, như những đốm lửa nhỏ lấp lánh trên những cánh đồng quê, rung rinh bên sườn núi.

Bao giờ cho đến tháng ba

Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn

(Ca dao Việt Nam)

Hình ảnh hoa gạo đỏ rực rỡ trong tiết trời tháng 3 nồm ẩm ảm đạm đã đi vào đời sống của những người dân Việt Nam gần gũi và bình dị như thế, như một tín hiệu của thời gian, như một nét chấm phá nổi bật trong bức tranh thời khắc giao mùa.

Hoa gạo, hay còn có tên là hoa mộc miên, hoa pơ lang (Tây nguyên), là loài hoa dân dã, gắn liền với hình ảnh thanh bình nơi làng quê, có khi sừng sững giữa cánh đồng, có khi nép mình kín đáo nơi đầu làng, bên giếng nước, cạnh triền đê….

Cùng với thời gian, có những cây gạo cổ thụ hàng trăm năm, gốc rễ xù xì, đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử và trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể nào quên trong tâm trí biết bao người.

Những bông hoa gạo bung nở hết mình, xòe 5 cánh dày như lòng bàn tay, kể cả khi rụng xuống vẫn vẹn nguyên, tròn đầy như vừa chớm trổ, không chỉ thắp lên trong lòng mỗi người con xa quê khúc ca đồng nội ngọt lành, thơm thảo, mà còn là nét duyên hữu tình khiến bao người say mê thưởng ngắm.  

Chính vì thế, vào mỗi độ tháng 3, tháng 4, khi hoa gạo nở đỏ rực cả vùng trời, những thiếu nữ Việt duyên dáng lại tìm đến và lưu giữ lại cho mình những bức hình ưng ý bên cạnh ‘’nỗi niềm tháng ba" (Tên bài thơ viết về hoa gạo của nhà thơ Bình Nguyên Trang).

Cùng ngắm bộ ảnh thiếu nữ dịu dàng trong sắc hoa gạo tháng 3 của nhiếp ảnh gia Đinh Văn Linh (Thiên Mã), được chụp tại Bến đò Tam Giang - Yên Phong Bắc Ninh và Cây gạo miếu Bà Cô - Lãng Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang. 

Trên nền trời trong xanh, màu hoa đỏ càng thêm rực rỡ

Trên nền trời trong xanh, màu hoa đỏ càng thêm rực rỡ

Những bông hoa nở đỏ hết mình, sừng sững nơi đầu làng, gợi nhớ một vùng quê thanh bình, yên ả.

Những bông hoa nở đỏ hết mình, sừng sững nơi đầu làng, gợi nhớ một vùng quê thanh bình, yên ả.

Biết bao người con xa quê, cứ mỗi khi nhìn hoa gạo nở lại bồi hồi xao xuyến

Biết bao người con xa quê, cứ mỗi khi nhìn hoa gạo nở lại bồi hồi xao xuyến

Thiếu nữ trong tà áo trắng tinh khôi, dịu dàng khoe dáng dưới màu hoa gạo đỏ

Thiếu nữ trong tà áo trắng tinh khôi, dịu dàng khoe dáng dưới màu hoa gạo đỏ

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Trà My/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO