Báo Điện tử Gia đình Mới

Chuyện về lớp học vẽ 'Hi vọng Xanh' tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương

'Hi vọng Xanh' là dự án hội họa hướng tới bệnh nhi ung thư mà họa sỹ - thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn đang từng bước gây dựng. Lớp vẽ tại Khoa Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học &Truyền máu Trung ương vừa ra mắt đã ngập tràn những sắc màu tươi mới và sống động.

1

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn và các học trò tại lớp vẽ Hi vọng Xanh

Bắt đầu một lớp vẽ đầy sắc màu hi vọng

Họa sỹ - thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn với lời hứa mang hội họa đến với các em bé đang điều trị tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức buổi dạy vẽ đầu tiên tại đây vào 16 giờ, chiều thứ 5 ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Họa sỹ Tuấn Sơn đã cùng đồng nghiệp, học trò của mình chuẩn bị những màu nước, giấy vẽ, bút lông tốt nhất, cũng như những chất liệu rất đặc biệt như mũ giấy để các học trò nhí tại đây thỏa sức sáng tạo.

Lớp vẽ Hi vọng Xanh thu hút nhiều bệnh nhân nhi tham gia, theo đó rất đa dạng về độ tuổi - từ 4 đến 15 tuổi.

Với họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn, trong hội họa không có giới hạn nào cả, nhất là về tuổi tác. Điều anh luôn tâm niệm là làm sao để giúp các em biết cách dùng màu sắc để 'kể chuyện'.

Độ tuổi khác nhau sẽ có câu chuyên khác nhau và cách kể khác nhau. Qua đó tạo nên sự sống động và đang dạng.

2

Họa sỹ Tuấn Sơn hướng dẫn cho các em từng nét vẽ

Ngay từ khi bắt đầu, các em bé tại khoa Bệnh máu trẻ em của Viện đã vô cùng háo hức. Có những em còn lạ lẫm với màu nước nhưng liền sau đó đã tỏ ra thích thú với nét vẽ đầu tiên của mình.

3

Cô bé Minh Anh thích thú với những nét vẽ đầu tiên

Quang Minh (4 tuổi) thường ngày vô cùng hiếu động. Rất khó để giữ em ngồi yên một chỗ, thì nay thật bất ngờ khi thấy hình ảnh em tập trung 100% tâm trí của mình vào việc vẽ.

4

Quang Minh (4 tuổi) say mê với những sắc màu

Họa sỹ Tuấn Sơn chia sẻ: ‘Tôi thật sự xúc động khi được trực tiếp cầm tay chỉ cho các em từng nét vẽ. Có những em tay còn gắn kim truyền lưu rịn máu.

Có những em đang truyền thuốc vẫn say mê vẽ, trên môi là nụ cười thích thú. Tôi biết ơn những khoảnh khắc đó và cảm thấy hạnh phúc lắm!’

5

Những đôi tay đau vẫn say mê vẽ

Chị Lý Thị Hảo – phó phòng Công tác xã hội viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là người theo sát và tạo điều kiện phát triển cho dự án Hi vọng Xanh cùng với họa sỹ Tuấn Sơn từ những ý tưởng ban đầu. Chị cho hay:

‘Họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn là một người nhiệt huyết và hết lòng vì con trẻ. Anh thực sự đã tạo nên một lớp học vẽ tràn đầy sắc màu hy vọng. Tôi cũng cảm thấy vui lây cùng các em tại lớp vẽ.’

Những tài năng hé lộ

Trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn cho nhiều thế hệ học trò yêu hội họa, anh Nguyễn Tuấn Sơn có nhiều kinh nghiệm để phát hiện những tài năng. Anh vui mừng nói với đồng nghiệp và học trò của mình:

‘Tôi đã thấy ba em có khả năng vẽ rất tốt. Thật ngoài sức mong đợi. Nhiệm vụ của chúng ta là phát hiện, khơi gợi và rèn giũa tài năng của các em ấy.’

6

Học trò của họa sỹ Tuấn Sơn hướng dẫn cho các bệnh nhân nhi

7

Đồng nghiệp của họa sỹ Tuấn Sơn cũng đến với các em

Em Phan Thị Lan Anh mỉm cười đứng ngắm bức tranh mới hoàn thành của mình và nói với bạn:

‘Tớ vẽ chính tớ đấy! Tớ có má hồng này. Tớ mặc một chiếc áo hoa màu hồng nữa nhé! Đẹp đúng không?.”

8

Cô bé Lan Anh hài lòng với bức chân dung tự họa của mình

Mong muốn của Họa sỹ Tuấn Sơn về lớp vẽ Hi vọng Xanh không chỉ là nơi để các bệnh nhân nhi thư giãn và tạm quên đi những đau mệt của bệnh tật mà còn là nơi ươm mầm những tài năng.

Dưới đây là những bức tranh đã hoàn thành của buổi học đầu tiên tại lớp vẽ Hi vọng Xanh:

9

Tranh của cậu bé Nguyễn Thành Danh (6 tuổi)

10

Tranh của Minh Anh

11

Tranh của Giang

12

Tranh của Hồng Hà

13

Tranh của Hải Anh

15

Tranh của Diệp Anh ( 14 tuổi)

Lật mở từng bức tranh của các em, họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn ngập tràn hi vọng về một triển lãm tranh không xa dành riêng cho các bệnh nhân nhi.

17

Ước mơ về một triển lãm tranh cho bệnh nhân nhi không hề xa vời

18

Hình lưu niệm của họa sỹ Tuấn Sơn cùng bạn bè, đồng nghiệp và học trò trong buổi học đầu tiên của lớp vẽ Hi vọng Xanh

Sau thành công của buổi học đầu tiên, họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn mong muốn nhận được sự ủng hộ, khích lệ nhiều hơn nữa từ đồng nghiệp, học trò cũng như tất cả bạn bè và những ai yêu hội họa, yêu trẻ thơ để cùng nhau tạo nên một 'Hi vọng Xanh' thật sự tươi sáng.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO