Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Đôi khi chúng ta sinh ra đã được định sẵn là dành cho một ai đó

Mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng chúng tôi luôn cảm thấy gần nhau. Nếu là của nhau, đi một vòng trái đất vẫn trở lại bên cạnh nhau!

KOBE4313

 

Cặp đôi Johnson- Tiểu Phương có một mối tình đặc biệt, cách nhau nửa vòng trái đất. Họ đến với nhau như một duyên nợ và trở về bên nhau như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước khi họ sinh ra. 

Đây là những dòng chia sẻ của Tiểu Phương, Gia đình mới giới thiệu tới độc giả:

Tôi tên Tiểu Phương, năm nay 24 tuổi lớn lên tại Cần Thơ và chồng của tôi, Johnson năm nay 26 tuổi sinh ra tại Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ là một nửa của nhau. Đây thật sự là duyên nợ kì diệu...

Vào năm 2002, gia đình anh ấy đã đến Việt Nam. Mẹ của anh ấy là bạn của mẹ tôi nên hai gia đình  đã gặp nhau và đi chơi cùng nhau. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh ấy là một chàng trai mũm mĩm, nhút nhát và ít nói nhưng rất đáng yêu.

Lúc đó, tôi mới chỉ là một cô bé 8 tuổi tinh nghịch, hay chọc phá anh ấy nhưng không bao giờ thấy anh ấy mỉm cười (sau này mới biết bởi vì anh ấy xấu hổ với hàm răng của mình).

KOBE4688

KOBE4688

Đôi khi chúng ta sinh ra đã được định sẵn là dành cho một ai đó. Nếu là của nhau, đi một vòng trái đất vẫn trở lại bên cạnh nhau!!!

Tiểu Phương

Và mọi thứ cũng diễn ra theo cách tự nhiên của nó, sau chuyến đi anh ấy trở về Mỹ và tôi vẫn bắt đầu lớn lên mà quên mất sự tồn tại của cậu bé này. Cả hai cũng có những mối quan hệ sau khi trưởng thành, những mối tình đầu trong sáng hay đau khổ và hạnh phúc với những mối tình đẹp đẽ mà tưởng rằng họ là người cuối cùng.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Sau 15 năm, chúng tôi đã được liên lạc nhau qua kết nối từ hai người mẹ. Cả hai đều tò mò về đứa trẻ năm xưa bây giờ trông như thế nào.

Khi bắt đầu nói chuyện, cảm giác giống như chúng tôi đã có một sự quen thuộc từ rất lâu và cảm thấy thấu hiểu nhau. Anh ấy đã trở thành một người đàn ông thành đạt, hiền lành và rất hay mỉm cười (thân hình cũng ko còn mũm mĩm nữa).

Ngày qua ngày tình cảm cũng phát triển dần theo thời gian và cả hai có thể nhận thức được rằng đây là người mình cần trong suốt cả tuổi trẻ tìm kiếm này. Đó là khi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đối với cả hai chúng tôi nó giống như đúng người đúng thời điểm thì mọi thứ đều đúng.

Tôi là một cô gái khá nhạy cảm chưa bao giờ dám yêu xa nhưng sau đó tôi cũng đã hiểu ra mọi thứ đều có thể khi tình yêu đủ nhiều để vượt qua tất cả.

Mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng chúng tôi luôn cảm thấy gần nhau. Đôi khi chúng ta sinh ra đã được định sẳn là dành cho một ai đó. Nếu là của nhau, đi một vòng trái đất vẫn trở lại bên cạnh nhau!

Gia đình mới giới thiệu bộ ảnh cưới của cặp đôi này! 

KOBE4919

Chỉ cần bên nhau 

KOBE4908

Sẽ tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất 

KOBE4733

Có cả con đường dài phía trước đang đợi 

KOBE4718

Hạnh phúc được bồi đắp bởi 2 người 

KOBE4471

Hứa với nhau một câu, không xa rời 

KOBE4478

Tựa vai anh 

KOBE4497

Chỉ cần em hạnh phúc, việc khác để anh lo 

KOBE4688

Không gì bằng được ở bên nhau 

KOBE4381

Miễn là được nhìn thấy em luôn cười tươi 

KOBE4313

Hò hẹn ở nơi cả hai đều thấy bất ngờ 

KOBE4309

Ta đi đâu giữa cuộc đời 

KOBE4287

Cũng là để thấy mình cần nhau hơn 

Minh Tùng/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO