Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Gia Đình Mới kêu gọi bạn đọc hỗ trợ làm chân giả cho chị Đào

Để biến điều ước có đôi chân giả của 2 vợ chồng người đàn bà mất chân chăm chồng liệt nữa người thành thật, Ban biên tập Gia Đình Mới quyết định đứng ra vận động tiền tài trợ, ủng hộ, đóng góp của bạn đọc số tiền làm chân cho chị Đào. 

nguoi-dan-ba-cham-chong-liet-nua-nguoi

 Việc di chuyển nhiều bằng đầu gối khiến chị bị nhức buốt. Ảnh: Kiều Dương 

Sau bài viết "Điều ước cho người đàn bà cụt 2 chân chăm chồng liệt 5 năm", Gia Đình Mới nhận được nhiều lời đề nghị hỗ trợ cho nhân vật chính là chị Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982, xã Tân Khánh, xóm Kim Bảng, huyện Phú Bình, tỉnh quê Thái Nguyên). 

Một trong những mong ước lớn nhất của chị là có đôi chân giả để đi lại như người bình thường, trong khi chân thân có nguy cơ bị hỏng do đi quá lâu. 

Vào ngày 13/8 vừa qua, Gia Đình Mới đã cùng với Công ty 3Dmaster tiến hành khảo sát và scan 3D lấy dữ liệu số hóa đôi chân của chị Đào 

Ông Nguyễn Văn Cương, Giám đốc Công ty 3Dmaster cho biết, hiện phần còn lại chân của chị Đào có khả năng sử dụng được và hoàn toàn có thể chế tạo chân giả sinh kỹ thuật (Bionic Leg).

vo-chong-bi-mat-chan10

 Kỹ thuật viên của công ty 3Dmaster tiến hành scan 3D đôi chân chị Đào. 

Đôi chân giả có kết cấu thăng bằng cơ khí tại khớp bàn chân và có trang bị công nghệ cảm biến nhiệt cảm xúc tránh hoại tử chân.

Công ty 3Dmaster cho biết, chi phí một đôi chân như vậy có giá 260 triệu/đôi chân. Công ty này muốn đồng hành với Gia Đình Mới nên đã ủng hộ 30 triệu đồng.

Như vậy, cần số tiền 230 triệu đồng để chị Đào có thể đứng lên đi lại được.

vo-chong-bi-mat-chan9

 Từ những số liệu scan, công ty 3Dmaster sẽ mô phỏng đôi chân giả của chị Đào. 

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ mất sớm, cùng với thiệt thòi bị dị tật bẩm sinh, nỗi đau liên tiếp ập đến cuộc đời chị Đào.

Chồng cũ bỏ đi bặt vô âm tín, để lại cho chị 2 đứa con thơ. Dù di chuyển khó khăn nhưng chị vẫn phải hằng ngày đi bán tăm dạo để có tiền trang trải cuộc sống 3 mẹ con.

Số phận đưa đẩy chị gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với anh Dương Văn Cường (sinh năm 1980, quê Thái Nguyên), khi đó anh bị liệt nửa người do vụ tai nạn 14 năm trước gây ra.

Chị Đào và anh Cường tiếp tục công việc hát rong và bán tăm dạo để có tiền nuôi 4 đứa con, chưa kể các khoản viện phí của anh Cường mỗi năm.

Đắng cay là vậy nhưng chị chưa bao giờ thôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân chị và gia đình chị. Người đàn bà nghị lực này vẫn ngày đêm thầm cầu mong mình có được đôi chân giả để việc di chuyển trở nên dễ dàng.

Nếu có được đôi chân giả, chị Đào sẽ không còn phải đi lại bằng đầu gối trên đôi tông tự chế đặc biệt nữa.

nguoi-dan-ba-cham-chong-liet-nua-nguoi1

 Với đôi chân đã bị cắt ngang bắp, chị Đào vẫn đi chợ và đi dọc hành lang bệnh viện chăm người chồng bị liệt của mình mà không chút than phiền. 

Gia Đình Mới sẽ ký hợp đồng trực tiếp với công ty 3Dmaster để thực hiện mong ước của chị Đào. Ban biên tập sẽ dừng tiếp nhận ủng hộ khi đã đủ số tiền này. 

Điều ước về một đôi chân của chị Đào có thể thành hiện thực được hay không, vẫn chờ sự thương yêu của mỗi người. 

Mọi đóng góp, xin gửi về tài khoản:

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới

TK ngân hàng: 22010000842834

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-BIDV chi nhánh Thăng Long

(Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Ủng hộ làm chân giả cho chị Nguyễn Thị Đào)

Tú Anh /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO