IMG_0638
Sau khi trải nghiệm ở Tây Tạng trở về, cô phải thốt lên: 'Tây Tạng có tất cả những gì mà một người mê xê dịch, ham khám phá muốn và cần'

MC xinh đẹp Huyền Thu, biên tập viên quen thuộc của Chương trình VTV kết nối là gương mặt quen thuộc, được nhiều người yêu mến, cũng đồng thời là một hot Facebooker với gương mặt khả ái, nhiều trải nghiệm cuộc sống thú vị, đặc biệt là trong chuyện phụ nữ hàng ngày.

Đầu tháng 8 vừa qua, Huyền Thu đã có chuyến du lịch tới Tây Tạng cùng với chồng của mình. Những status về chuyến đi của hai người thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Cô nói về vùng đất này: 'Tây Tạng có tất cả những gì mà một người mê xê dịch, ham khám phá muốn và cần". 

Dưới đây là bài viết mà cô chia sẻ kinh nghiệm của mình. Gia Đình Mới xin được đăng tải:  

1. Vì sao chọn Tây Tạng?

Tây Tạng có tu viện, có cung điện, có núi tuyết, có hoang mạc, có thảo nguyên xanh mát, có Everest, có hồ nước lục lam thăm thẳm, có triền hoa bát ngát, có cánh đồng kiều mạch đung đưa, có những băng nguyên tuyết ngàn năm không tan chảy…

Tây Tạng có những con người Tạng thuần hậu, nồng nhiệt, nói tiếng như chim hót…

Tây Tạng có những chú chó ngao trông như con sư tử, những đàn bò Yak lông dài mê mải trên thảm cỏ mượt như nhung, có đầy rẫy những khung cảnh mà cả đời Thu chưa từng được trông thấy...

20989039_1021000427001153

Cảnh đẹp với cánh đồng hoa đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô 

Tây Tạng thiếu mỗi biển nhưng hồ ở đây cũng giống như biển rồi. Cũng có sóng, có vị mặn, có nước xanh, có đường chân trời xa tít tắp không thấy bến bờ. Tất cả những vẻ đẹp của một 'biển hồ' ở độ cao 5.000 mét đã lấp đầy chỗ trống này.

Thực sự Tây Tạng đẹp một cách xuất sắc, không máy ảnh nào tả xiết.

Ở đây chỉ cần giơ máy lên chụp là có ảnh đẹp, quay máy 4 phía chỗ nào cũng có góc đẹp luôn

2. Kinh phí: 40-45 triệu/ người cho toàn bộ chuyến đi kéo dài 2 tuần (kể cả mua sắm quà lưu niệm nho nhỏ)

3. Tự đi hay đi Tour?

Khẳng định luôn một điều là có cho tiền Thu cũng không thể tự đi Tây Tạng.

Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ 

Người dân ở Tây Tạng chỉ nói tiếng Tạng và tiếng Trung, 99% đều không thể nói hay nghe được tiếng Anh. Kể cả những câu cơ bản nhất như kiểu "How much?" hay "One, Two, Three..."

Thứ hai là các loại giấy phép. Tây Tạng thuộc Trung Quốc, vậy nên đến đây đương nhiên các bạn sẽ phải xin visa Trung Quốc. Các bạn có thể tự làm với phí đại sứ quán là 60USD, hoặc làm dịch vụ tầm 85USD.

21014153_1021000427257160

Hai vợ chồng hand-in-hand 

Tuy nhiên, đến mỗi một vùng khác nhau ở Tây Tạng, các bạn lại phải xin permit để vào được vùng đó.

Ở đây an ninh kiểm tra khá chặt. Vì thế nếu có muốn tự đi cũng khó mà đi được.

Thậm chí rất ít xuất hiện bóng dáng của các bạn tây, nhất là người Mỹ do chính sách cấm đoán của chính phủ Trung Quốc, họ lo ngại việc người các quốc gia khác đưa ra các báo cáo nhân quyền về tình hình ở Tây Tạng không đúng ý họ.

Ngôn ngữ và permit thực sự là một rào cản lớn. Nên cách tốt nhất là mua tour ha!

Thông tin tour

Công ty: Tibet F.I.T- Một công ty du lịch ở Tây Tạng của người Tạng. Ở Tây Tạng cũng có nhiều công ty tour của người Hán, nhưng tour của người Tạng thích hơn. Hướng dẫn viên đều nói tiếng Anh, Pháp rất tốt.

Giá: 860USD/ người (đoàn 14 người). Giá tour phụ thuộc vào số lượng người trong đoàn, càng đông càng rẻ.

Ngoài ra giá còn phụ thuộc vào lịch trình, những nơi cần đến. Nếu bạn không quan tâm nhiều tới Phật giáo, yêu thích thắng cảnh thiên nhiên hơn, có thể yêu cầu rút bớt lịch trình để có mức giá rẻ hơn.

Loại: Có 2 loại tour để lựa chọn: Tour tiếng Anh hoặc tour tiếng Trung. Và tour tiếng Trung đắt gấp 1,5-2 lần giá tour tiếng Anh. Và giá tour chỉ bao gồm ăn sáng ở khách sạn, còn bữa trưa và tối các bạn phải tự lo tự chi nha.

20989134_1021000425957127

Những màu sắc đặc trưng của Tây Tạng 

Email liên hện: [email protected]

(Đây là mail của chủ công ty luôn, bác Lhakapa tầm 40 tuổi. Mọi vấn đề đều được trao đổi qua mail này. Tour của bác này thực sự rất rất tốt và chu đáo. Cả nhóm Thu cực hài lòng. Bác tour guide và tài xế cực nhiệt tình, dễ thương, đáng yêu lắm luôn!)

Các bạn sẽ đều được ở khách sạn 3,4 sao, sạch sẽ, văn minh, hiện đại. Trừ 1 đêm ở Everest Base Camp (từ giờ viết tắt là EBC) các bạn sẽ ở trong lều, nhưng cực kiên cố, ấm áp; và 1 đêm ở hồ Namtso, các bạn sẽ ngủ ở một chỗ gọi là khách sạn, nhưng thực ra Thu thấy giống guest house hơn.

Hồ Namtso là hồ thiêng nhất và là thắng cảnh bậc nhất ở Tây Tạng nên rất nhiều người muốn xây resort, khách sạn ở đây nhưng đều không được chính quyền chấp thuận, do lo ngại sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường.

4. Nên đi Tây Tạng vào thời điểm nào?

Theo lời tour guide thì tháng 4,5,6 là những tháng đẹp nhất để đi Tây Tạng. Vì nhiệt độ vừa phải, trời trong không mây không mưa, rất thuận lợi để ngắm cảnh chụp ảnh. Và đẹp nhất nhất là cuối tháng 5 đầu tháng 6.

Ngoài ra thì tháng 9,10 cũng ok. Sau tháng 10 thì rất lạnh, hầu như không còn các dịch vụ du lịch.

Tháng 7 thì là tháng mưa ở Tây Tạng, rất không nên đi.

20989022_1021000427589168

Một góc kiến trúc Tây Tạng 

Thế còn tháng 8 - tháng Thu đi?

Đây là mùa hè ở Tây Tạng, thời điểm cuối mùa mưa, nên vẫn có nguy cơ dính mưa và đặc biệt là trời vẫn bị nhiều mây. Tuy nhiên bù lại, vì là sau cao điểm mùa mưa, nên cây cối rất xanh tốt, hoa nở muôn nơi.

Nhiệt độ ấm áp, trung bình 18 độ. Buổi trưa còn cảm thấy nóng, sáng và tối thì se se lạnh.

Nhóm Thu ở Tây Tạng từ ngày 11-21/8, thời tiết rất may là nắng đẹp, chỉ bị một vài hôm trời nhiều mây, và 2 ngày cuối bị mưa.

5. Muốn đi Tây Tạng nên bắt đầu thế nào?

A. Mình nghĩ nên bắt đầu bằng việc LẬP TEAM. Team càng đông giá tour càng rẻ. Như team của Thu là có 14 người.

Nếu các bạn đi lẻ, không lập được team thì cứ liên hệ với bên tour, họ sẽ ghép đoàn cho bạn.

B. Lập team xong, các bạn hãy BOOK VÉ.

20988434_1021000427265160

Kiến trúc độc đáo với màu sắc đặc trưng 

Muốn tới Tây Tạng các bạn phải bay đến sân bay Lhasa (thủ phủ của Tây Tạng). Đây là sân bay nội địa nên chắc chắn là không có chuyến bay thẳng nào tới Lhasa luôn. Vì vậy các bạn sẽ phải book vé 2 chặng bay:

Chặng 1: Hà Nội - Côn Minh (tương đương bay Hà Nội - Huế)

Chặng 2: Côn Minh - Lhasa (tương đương bay Hà Nội - TP HCM)

Từ Côn Minh tới Lhasa sẽ transit ở Sangrila tầm 1,5 tiếng. Chiều về ngược lại.

Nhóm mình book vé của hãng China Eastern Airline. Canh được vé lúc cũng hơi rẻ nên giá khứ hồi là 14tr820k/ người.

Các bạn nên đặt vé 2 chặng của cùng 1 hãng thì giá vé sẽ kinh tế hơn. Nếu không muốn transit ở Sangrila, các bạn có thể tham khảo các hãng bay khác của Trung Quốc, nhưng thường vé sẽ đắt hơn.

C. Đặt tour

Nếu book tour thì permit vào các vùng khác nhau của Tây Tạng sẽ do những người dẫn tour đăng kí và bảo lãnh giúp.

D. Xin visa Trung Quốc

Vậy là xong 4 bước chính để các bạn có thể lên đường đến với Tây Tạng.

20988438_1021000426081130

Cô cùng chồng dạo chơi ở bãi cỏ mênh mông

6. Các hiểu lầm về Tây Tạng

Tây Tạng hoang vu vắng vẻ lắm, lạc hậu lắm!!!

Xin thưa là không hề nha các bạn. Ở Lhasa - thủ phủ của Tây Tạng còn văn minh, phát triển hơn Hà Nội của chúng ta ấy!

Cũng có những vùng hoang vu nhưng là nơi con người gần như chưa can thiệp tới, cảnh đẹp tuyệt vời.

Audi, Lexus chạy ầm ầm ngoài đường. Và các bạn nữ cũng dễ dàng mua các mỹ phẩm nổi tiếng kiểu Lancome, Laneige, Esstee Lauder...các thứ các thứ nếu như lỡ quên nha. Quanh khu vực cung điện Potala có nhiều mall lắm.

Du lịch Tây Tạng 'hành xác' lắm!!!

Cũng không hề nha. Các bạn hầu như đều di chuyển trên ô tô, đường thì cực kỳ đẹp. Đến đường ở vùng núi heo hút lên EBC cũng trải nhựa êm ru nhé. Hoàn toàn không phải trèo đèo lội suối gì cả.

Ở Tây Tạng người ta đàn áp Phật giáo, đốt hết các chỗ đẹp rồi!!!

Đây là thông tin sai sự thật nhất mình từng biết.

21013753_1021000428057180

Có rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh 

7. Các vấn đề khi đi du lịch Tây Tạng và cách khắc phục

Shock độ cao:

Mọi người đều biết Tây Tạng là một vùng cao nguyên gần dãy Himalaya, với độ cao trung bình là 4900m. Vì thế mà áp suất thấp và không khí rất loãng.

Và cũng vì thế điều mà mọi người lo ngại nhất khi đến vùng đất này chính là bị shock độ cao (tên tiếng Anh: Acute mountain sickness, viết tắt AMS); với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, chảy máu cam, sốt v.v...

Và đáng lo nhất ở chỗ không ai có thể biết trước được mình có bị AMS hay không

Tuấn Anh

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO