Báo Điện tử Gia đình Mới

Nụ cười của mẹ - Điều con hằng mong ước

Tâm sự của cô bé lớp 8 đã 2 lần phẫu thuật sinh thiết, tách cơ chân, cắt bỏ răng và xương hàm trái, bỏ lại biết bao dự định, cuộc sống ở bệnh viện của con và mẹ bắt đầu.

p1

 Phan Thảo Linh ước mẹ cười nhiều hơn. 

Phan Thảo Linh (SN 2003, quê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), là học sinh giỏi nhiều năm liền. Đặc biệt, lớp 5 cô bé đạt giải nhất huyện và nhì tỉnh môn toán.

Ngoài đi học ôn về, Linh còn phụ mẹ làm bánh trung thu để bán. Linh biết làm bánh, chơi organ, thích bơi lội.

Nhưng đến lớp 8 thì Linh phát hiện bị ung thư và một cuộc chiến mới bắt đầu. Gia đình mới xin được đăng tải những dòng chia sẻ của Phan Thảo Linh về những gì mình đang trải qua: 

-----

"Chẳng ai ngờ một đứa chưa bao giờ phải đi viện lại mắc bệnh ung thư xương hàm trái vào năm lớp 8. Con không biết lúc đó mẹ cảm thấy thế nào, còn con, con hoang mang, lo sợ với kết luận của bác sĩ.

Bỏ lại biết bao dự định của một học sinh giỏi toán cấp tỉnh, cuộc sống ở bệnh viện của con và mẹ bắt đầu. 

2 lần phẫu thuật sinh thiết, tách cơ chân, cắt bỏ răng và xương hàm trái, mẹ ngày đêm bên cạnh nắm tay con không rời phút nào.

Photo

Dũng cảm đối mặt 

Vết thương nằm giữa môi và bên má trái khiến một đứa con gái như con cảm thấy tự tin về ngoại hình.

Trước mặt con, mẹ luôn vui vẻ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ nén đau thương, chỉ dám khóc khi con đã ngủ.

Những lúc như vậy, con chỉ ước mẹ có được 1 nụ cười thật thanh thản, chẳng vướng bận điều gì cả.

Rồi con được bệnh viện chuyển sang bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị hóa chất. Hình ảnh những con người với cái đầu không một sợi tóc ám ảnh con mãi không thôi.

Photo (1)

Hình ảnh mẹ và con 

Nhưng ở nơi cái chết cận kề ấy, các em nhỏ vẫn hồn nhiên đến lạ. Con thầm nghĩ, hà cớ gì một người chị lớn hơn các em rất nhiều và biết suy nghĩ lại nản lòng.

Con nhận ra một điều rằng, chỉ có đủ nghị lực, đủ niềm tin thì may mắn sẽ tìm đến với mình. Nghị lực, niềm tin là phương thuốc kết hợp tốt nhất với hóa trị để con có thể chiến thắng được bệnh tật.

Con sẽ sớm được về nhà, được đi học. Con biết, điều đó sẽ khiến mẹ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười đẹp nhất mà con hằng mong ước.                                                                                                Phan Thảo Linh  (Bệnh nhân ung thư xương hàm trái – Viện K3 cơ sở Tân Triều)

Hoàng Diệu Thuần (ghi) /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO