Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau khi bắt cướp, người phụ nữ bất ngờ mời hắn đi uống cà phê

Câu chuyện của người phụ nữ để lại cho chúng ta nhiều bài học về sự tử tế.

bat-duoc-ten-cuop-nguoi-phu-nu-moi-han-di-ca-phe-5

Vào ngày 14/2, khi Tess Aboughoushe đang trên đường trở về nhà riêng ở Edmonton, Canada sau buổi trị liệu cột sống thì phát hiện có kẻ trấn lột tiền của một phụ nữ ven đường rồi giật ví của người đó chạy.

Chị chia sẻ: “Tôi nhìn thấy người phụ nữ hét lên và theo phản xạ, tôi chạy theo hắn mà không suy nghĩ đến chấn thương của mình hay những vấn đề an toàn”.

Sau khi đuổi theo hắn qua vài dãy nhà, chị bắt được tên cướp trong một con hẻm.

Người đàn ông tỏ ra rất hối hận về hành động của mình

Người đàn ông tỏ ra rất hối hận về hành động của mình

“Anh ta bắt đầu đi về phía tôi và xin lỗi: “Đây là chiếc ví. Tôi không thể làm thế này được nữa. Tôi không hiểu mình đã nghĩ gì. Tôi xin lỗi”. Rồi anh ta lấy chiếc ví ra và đưa cho tôi” – chị kể lại.

Một lát sau, nạn nhân đến lấy lại ví tiền. Người phụ nữ ôm chị Tess, cảm ơn chị và ngỏ ý muốn cùng đi về, tuy nhiên chị từ chối vì không muốn quay lưng bỏ rơi tên cướp vừa muốn hoàn lương.

Chị quyết định làm một việc tử tế mà ít người nghĩ tới: Mời người đàn ông một tách cà phê ở một quán gần đó.

Họ đã trò chuyện trong 15 phút và người đàn ông có cơ hội giãi bày hoàn cảnh của mình.

Chị Tess Aboughoushe

Chị Tess Aboughoushe

“Anh ta mới đến thành phố này hôm trước và bị người bạn bỏ rơi. Anh ta để toàn bộ tư trang trong xe của người kia nên trong người không còn gì, đến cái áo khoác đang mặc cũng xin của mái ấm tình thương. Anh ta đang cần 30 đô la để chuộc lại chú chó của mình”.

Chị Tess tin rằng người đàn ông này vẫn còn thiện lương, anh ta trả lại chiếc ví và rất hối hận về hành động của mình.

“Tôi không biết những gì anh ta nói có đúng sự thật không nhưng tôi tin lúc đó điều tốt nhất tôi có thể làm là đưa anh ta đến một nơi để anh ta có thể thư giãn và mời anh ta một tách cà phê”.

Sau khi an ủi người đàn ông, chị Tess đưa anh ta đến thư viện công cộng để được các nhân viên công tác xã hội giúp đỡ, với hy vọng anh ta sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Câu chuyện của chị Tess là một minh chứng cho thấy, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, nếu chúng ta có thể bao dung và thông cảm với nhau, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO