Báo Điện tử Gia đình Mới

Thú nhận của ‘mẹ bỉm sữa’: Dù yêu con nhưng đôi khi mong đến ngày Thứ Hai vô cùng!

Kristi Blust là một bà mẹ của 2 con nhỏ, 5 tuổi và 3 tuổi, sống tại Pennsylvania – Mỹ. Sau đây là những ‘lời thú nhận’ của bà mẹ đang đi làm này. Nhiều bà mẹ bận rộn chắc chắn sẽ cảm thấy ‘quen quen’ khi đọc những tâm sự này.

Bên trong nhà và ba mẹ con đi chơi ngoài trời - Ảnh chụp của bà mẹ Kristi Blust

Bên trong nhà và ba mẹ con đi chơi ngoài trời - Ảnh chụp của bà mẹ Kristi Blust

Tôi đã từng rất - không – vui khi ‘làm mẹ toàn thời gian’

Tôi yêu thích làm mẹ, nhưng bạn biết còn việc gì khác tôi yêu không? Đó là công việc của tôi.

Nếu để lựa chọn ở nhà ‘làm mẹ toàn thời gian’ và đi làm, tôi sẽ chọn đi làm. Vâng, đó là lựa chọn của tôi.

‘Nhưng sao bạn lại chọn bất cứ việc gì khác là quan trọng hơn việc dành thời gian cho con mình?’

‘Tại sao bạn sinh con nếu bạn không muốn dành thời gian cho chúng?’

Đó chỉ là một vài ý kiến ‘ném đá’ mà tôi đã chuẩn bị để đối mặt, thế nhưng, một khi đã quyết định thú nhận, tôi sẽ không giữ kín những suy nghĩ này…

Một năm trước, tôi đã ở nhà 9 tháng liền với con tôi, 4 trong số 9 tháng đó là chăm em bé mới chào đời.

Thời điểm đó, chồng tôi bận kinh hoàng, do đó toàn bộ việc nhà tôi phải lo liệu.

Chúng tôi, tôi và 2 đứa nhóc, đã rất vui, nhưng thành thật mà nói, tôi không thích hình ảnh của mình khi ‘làm mẹ toàn thời gian’.

Tôi nóng nảy, khó chịu, mệt mỏi và không muốn lệ thuộc hoàn toàn về tài chính, đặc biệt khi thu nhập của tôi vốn rất cần thiết cho gia đình.

Trong suốt thời gian tạm thời ở nhà và những tháng sau đó nữa, tôi đã học được rằng tôi là một bà mẹ tốt hơn với bọn trẻ, một người vợ tốt hơn với chồng, nếu như tôi đi làm.

Giờ đây tôi trấn tĩnh hơn, tôi sử dụng thời gian với bọn trẻ thông minh hơn, tôi cũng biết rằng thật tốt khi có đủ tiền để chi phí mọi khoản cho gia đình.

Tôi nghĩ dịch vụ trông trẻ thật là tuyệt

Bọn trẻ thích đi học ở trung tâm trông trẻ ban ngày. Ở đó, con tôi học, sáng tác, chơi với bạn, được trông nom bởi các giáo viên.

Tôi thường dành thời gian buổi sáng (khi tôi không đi tập thể dục) và buổi chiều để nói chuyện với các giáo viên của con, vì vậy tôi rất hiểu hoh.

Nhiều người nói rằng cho con đi nhà trẻ, hoặc thuê người trông trẻ, thì giống như là ‘để bọn trẻ lại với người lạ’.

Không phải vậy. Trong hoàn cảnh gia đình tôi, các giáo viên của con cũng giống như phần mở rộng của gia đình. Họ chính là gia đình.

Bạn sẽ thật khó để làm mọi việc với một đứa trẻ bám dính vào chân suốt ngày đúng không?

Có thể con bạn không đến nỗi thế, như vậy thật là may. Nhưng con tôi thì đúng là bám dính lấy mẹ.

Đống quần áo tôi gấp vội vàng sẽ nhanh chóng bị rải đầy trên sàn, rồi ý định rửa bát của tôi sẽ chẳng thực hiện được vì chàng trai 1 tuổi đứng bên cạnh, bám vào chân tôi và vòi vĩnh đòi ‘xem’.

Tôi sử dụng những ngày ở nhà để sắp xếp nhà cửa vào trật tự, nhưng tôi cũng không đến mức thức cả đêm để lau dọn.

Một bà mẹ nghỉ ngơi tốt sẽ là một bà mẹ hạnh phúc và bình tĩnh hơn.

Đi làm là cách tôi giúp các con có suy nghĩ đúng về tương lai

Một trong những điều tôi hi vọng bọn trẻ học được mỗi khi nhìn thấy tôi đi làm mỗi ngày, đó là một người phụ nữ hoàn toàn có thể hài lòng với cả sự nghiệp và gia đình.

Tuy nhiên, tôi không có ý rằng phụ nữ ở nhà nuôi con thì không phải là một tấm gương tích cực cho con cái.

Thực sự một người mẹ phải rất mạnh mẽ mới có thể dành thời gian, hi sinh tất cả để ở nhà nuôi dưỡng con.

Điều mà tôi nghĩ mình đang dạy các con thông qua việc đi làm, hoặc cái mà tôi hi vọng đang dạy các con, đó là phụ nữ có quyền lựa chọn.

thu nhan cua me

Đôi lúc, tôi vô cùng mong đợi ngày Thứ Hai

Tôi rất vui khi ở bên các con, luôn ôm con và âu yếm chúng vào những ngày cuối tuần.

Nhưng tôi không định nói dối, khi đến ngày Thứ Hai, đi vệ sinh trong yên tĩnh (không bị con í ới bên ngoài) cũng rất tuyệt.

Một bữa trưa không có tiếng gào khóc, không có sữa đổ ra bàn… thì cũng có tác dụng gần như là đi spa vậy.

Văn phòng giống như ‘thiên đường’ nho nhỏ và yên bình của tôi. Đấy, những lời thú nhận của tôi là như vậy, nghe có quen không?

Nếu còn điều gì bạn còn e ngại để thừa nhận, hãy nói ra. Tôi rất mong muốn nghe lời thú nhận của các bà mẹ đi làm khác.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO