Báo Điện tử Gia đình Mới

12 câu nói vận vào ai cũng có lúc đúng, hãy đọc và ngẫm sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuộc đời

Hãy bỏ ra một ít phút vừa đọc và vừa suy ngẫm những câu nói ý nghĩa này, vận vào ai cũng có lúc đúng, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời.

1. Tức giận một phút chính là bạn đã đánh mất đi 60 giây hạnh phúc.

Cuộc đời ngắn ngủi, những chuyện nhàm chán trong đời người đâu có đáng để chúng ta lãng phí thời gian cho việc giận dữ?

Sốn khó chịu cũng là một ngày, sống vui vẻ cũng là một ngày, vậy tại sao không chọn sống vui vẻ để thời gian trôi qua không vô ích, để không lãng phí sinh mệnh?

  Tức giận một phút chính là đánh mất đi 60 giây hạnh phúc.

Tức giận một phút chính là đánh mất đi 60 giây hạnh phúc.

2. Những người luôn mượn cớ không có thời gian dành cho việc tập thể dục thì sớm muộn cũng sẽ phải dành thời gian để gặp bác sĩ.

Chúng ta vẫn thường bắt gặp hiện tượng vô cùng phổ biến: Lúc còn trẻ cố mà bán sức để kiếm tiền, đến lúc già thì lấy tiền để trả viện phí, đánh đổi lại sinh mệnh. Đây chính là cuộc mua – bán, đánh đổi thua lỗ nhất đời con người.

Đừng chọn sự lười biếng trong khi bạn có thể vận động, bằng không đến lúc già rồi, có muốn vận động, đi lại e cũng khó có thể thực hiện được.

3. Khi còn sống, hãy cứ vui vẻ lên một chút, bởi vì chúng ta sẽ phải chết rất lâu

Đời người có hạn, thời gian vô cùng quý báu. Đừng để sự khó chịu chiếm cứ mất khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc.

4. Cười nhạo người khác, rồi cũng sẽ có ngày bị người khác cười lại.

Bất kể bạn gặp phải chuyện gì cũng hay luôn cố gắng mỉm cười với bản thân, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Đừng nổi quạu lên hay phê phán, cười nhạo người khác. Cứ giữ nụ cười trên môi, bạn sẽ phát hiện ra: Cuộc sống này chẳng có gì là ghê gớm!

5. Vì muốn nghĩ cho ra lý do tối qua tại sao mình mất ngủ, hôm nay mình lại mất ngủ rồi!

Có rất nhiều chuyện nghĩ không thông, nghĩ mãi cũng không hiểu thì đừng nên tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ nhiều chỉ thêm phiền phức. Nghĩ không ra, chi bằng kệ nó và không nghĩ gì thêm nữa.

6. Muốn mỗi người đều có thể hiểu được bạn, vậy thì bạn phải tầm thường đến mức nào?

Đừng bao giờ yêu cầu người khác phải hiểu bản thân của bạn, càng đừng khiến bản thân phải sống theo cách nhìn nhận, đánh giá của người khác.

Bạn chính là bạn, chính là độc nhất vô nhị. Người khác có hiểu bạn hay không, không quan trọng, quan trọng là bạn cần kiên trì sống đúng con người bạn.

7. Có người đến là để yêu bạn, có người đến để dạy cho bạn những bài học

Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người trong cuộc sống này, trong số đó có những người sẽ đem đến cho bạn tình yêu, một vài người khác sẽ đem đến cho bạn sự tổn thương.

Có những mối lương duyên là chuyện tốt nhưng cũng có vài mảnh duyên lại là nghiệt duyên.

Dù là nghiệt duyên chăng nữa, khi đã đến rồi, nó cũng sẽ dạy cho chúng ta những bài học nhất định, ví dụ như chỉ cho ta biết thế nào là người xấu hay làm cho ta hiểu rõ hơn thế nào là tình yêu.

  Có người đến để yêu bạn, có người đến để dạy cho bạn những bài học!

Có người đến để yêu bạn, có người đến để dạy cho bạn những bài học!

8. Phần lớn con người không vui vẻ là bởi vì thứ chúng ta theo đuổi không phải là hạnh phúc mà là khát khao được hạnh phúc hơn người khác.

Hạnh phúc thật sự không phải là sự chiến thắng hay giành phần hơn sau khi so sánh mình với người khác mà là sự hài lòng từ sâu bên trong nội tâm.

9. Bạn nghĩ về người khác quá phức tạp là bởi vì bạn cũng không đơn giản.

Tâm đơn giản, thế giới sẽ đơn giản, hạnh phúc mới có không gian để hình thành và phát triển.

10. Đợi bận hết lần này, chúng ta lại có thể tiếp tục bận lần khác.

Chúng ta thường thuyết phục bản thân, bận rộn chỉ là tạm thời mà thôi, đợi làm nốt việc này là mình có thể rảnh rỗi rồi.

Trên thực tế, ranh giới đó sẽ không bao giờ đến, bởi vì sự việc cũ làm xong thì việc mới lại tiếp tục xuất hiện.

Con người sẽ chẳng bao giờ hết bận. Sự việc đều luôn tồn tại nhưng người thân, người yêu thì không thể chờ đợi bạn mãi được.

11. Nghỉ ngơi là để đi được quãng đường dài hơn; có cho đi mới có nhận lại, có buông bỏ mới gạt được muộn phiền, có quên đi tâm mới thanh tịnh, có bao dung mới có được lòng người.

 12. Cảm ơn những người đã từng giúp đỡ bạn bởi họ cho bạn cảm nhận được tình yêu và sự tín nhiệm. Cảm ơn cả những người làm hại bạn, bởi nhờ có họ mà bạn trưởng thành hơn và biết cách đánh giá, nhìn nhận con người.

12 câu nói trên là chân lý, là triết lý sống ở đời, phản ánh chính xác những điều chúng ta đang làm mỗi ngày. Hãy đọc và suy ngẫm, hẳn mỗi người sẽ rút được ra cho mình những bài học ý nghĩa.

Và nếu thấy những câu nói trên thực sự ý nghĩa đối với bạn, hãy chia sẻ đến bạn bè và những người thân quanh bạn!

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO