Báo Điện tử Gia đình Mới

2 người phụ nữ làm bạn thân 17 năm sau mới biết là chị em

Hai cô gái Latoya Wimberly và Ashley Thomas có rất nhiều điểm chung, sau 17 năm, cả hai mới biết mình là chị em.

Họ có nước da giống nhau, gò má cao, hàm răng và kể cả cỡ giày. Họ còn giống nhau cả về âm nhạc, gu thời trang và nhiều sở thích khác. 

Latoya Wimberly và Ashley Thomas chính thức làm bạn thân của nhau từ một bữa tiệc sinh nhật vào năm 2004.

Ngày nào họ cũng tán dóc qua điện thoại và đến 17 năm sau, họ mới biết mình là chị em ruột. 

  Ashley và Latoya thật sự có nhiều điểm rất giống nhau

Ashley và Latoya thật sự có nhiều điểm rất giống nhau

Vào tháng 1 năm 2020, Wimberly tổ chức lễ đính hôn và Ashley, 31 tuổi chia sẻ những bức hình trên Facebook và trong đó có cha của  Latoya, ông Kenneth Wimberly.

Khi nhìn bức hình đó, một người bạn của mẹ Ashley nhìn thấy ông Kenneth và nhận ra ông. 

Bà đã nói với Ashley rằng mình không chắc liệu ông ấy có phải là cha của Ashley không nhưng từ khi còn trẻ, mẹ của Ashley và ông ấy có mối quan hệ thân thiết. 

Người phụ nữ đó đã hỏi Ashley về bức ảnh của những người bạn thân của mẹ cô và bà nhận ra ông Kenneth. 

Thật ra, Ashley cũng không biết cha đẻ của mình là ai nên khiến cô nghi ngờ. Cô quyết định làm xét nghiệm DNA. 

Ngày 21/2/2020, Ashley nhận được kết quả ông Kenneth chính là cha đẻ của cô.

  Latoya và Latoya bên cha đẻ của mình, ông Kenneth Wimberly

Latoya và Latoya bên cha đẻ của mình, ông Kenneth Wimberly

Được biết năm 15 tuổi, một người đàn ông đã nuôi nấng Ashley và đó không phải là cha đẻ của cô. Mẹ cô mất từ 11 năm trước chưa bao giờ nói cho cô biết về cha dù cô đã hỏi mẹ rất nhiều lần. 

Còn Kenneth cho biết ông và mẹ của Ashley trải qua một mối tình chóng vánh khi còn trẻ và ông không biết rằng bà đã mang thai. 

Ông bố Kenneth vẫn nhận Ashley là con gái mỗi khi hai cô con gái chơi cùng nhau. Còn Ashley nếu có vấn đề gì về xe cộ thì cô lại tìm đến cha của cô bạn thân để nhờ nhưng không hề biết đó là cha đẻ của mình. 

Ông Kenneth cho biết ông sẽ dành nhiều thời gian cho Asley và các cháu nội của ông để bù đắp cho cô con gái thất lạc. 

(Theo CNN)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO