Báo Điện tử Gia đình Mới

'24 giờ của Tom' - Bộ ảnh xúc động về nghị lực của cậu bé ung thư não

Tom là một chiến binh kiên cường, đã trải qua 16 lần hóa trị cùng hai lần phẫu thuật. Trong đó, lần phẫu thuật kéo dài 8 tiếng khiến con cứ tỉnh rồi mê trong suốt gần một tháng.

"24 giờ của bệnh nhân ung thư" là dự án do nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước phối hợp cùng Salt Cancer Initiative (SCI- Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư) thực hiện.

Tom được phát hiện bị ung thư não giai đoạn 4 khi 33 tháng tuổi. Khối u nằm ở phía sau gáy, trên cột tủy sống, vị trí nguy hiểm nhất. 

Bộ ảnh thuộc dự án là một câu chuyện ghi lại cách các gia đình đối mặt với bệnh tật trong tâm thế lạc quan, tích cực. Đó cũng là một liệu pháp tinh thần dành cho bệnh nhân ung thư.

Gia Đình Mới trân trọng giới thiệu tới độc giả. 

  Khi Tom 33 tháng tuổi, tôi phát hiện con mình bị Ung Thư Não giai đoạn 4. Khối U của con phía sau gáy, trên cùng cột tủy sống, là một khối U ác tính ở vị trí nguy hiểm nhất. Với tôi, Tom là một chiến binh kiên cường, con đã trải qua 16 lần hóa trị cùng 2 lần phẫu thuật. Trong đó có một lần kéo dài 8 tiếng, sau đó con cứ tỉnh rồi mê gần một tháng trời. (7 giờ sáng: Tom được mẹ Hà vệ sinh cá nhân vì Bố đi làm sớm)

Khi Tom 33 tháng tuổi, tôi phát hiện con mình bị Ung Thư Não giai đoạn 4. Khối U của con phía sau gáy, trên cùng cột tủy sống, là một khối U ác tính ở vị trí nguy hiểm nhất. Với tôi, Tom là một chiến binh kiên cường, con đã trải qua 16 lần hóa trị cùng 2 lần phẫu thuật. Trong đó có một lần kéo dài 8 tiếng, sau đó con cứ tỉnh rồi mê gần một tháng trời. (7 giờ sáng: Tom được mẹ Hà vệ sinh cá nhân vì Bố đi làm sớm)

  Nhiều người nói với tôi:

Nhiều người nói với tôi: "Đừng có lao theo, mất thời gian tiền bạc vì bệnh không có khỏi. Phải tỉnh táo vào!", nhưng làm Cha làm Mẹ, dù có phải bán hết tất cả, tôi vẫn phải chữa bệnh cho Tom. Tôi không thể dừng cuộc chiến dành lấy sự sống cho con và sẽ cùng con đi đến cuối cuộc đời. 9 giờ sáng: sau bữa ăn sáng, Tom cùng Mẹ Hà đi Lê tại Chùa gần nhà rồi mua bánh mì cho cá.

  Tôi có khi nghĩ vui:

Tôi có khi nghĩ vui: "Con mình chắc là em bé của trời, phạm một lỗi nào đấy nên bị phạt xuống trần gian. Nhưng vì lỗi quá nhỏ nên chỉ phạt con 3 4 5 ngày, xuống trần gia thành 3 4 5 năm...rồi con sẽ về lại trên đấy"

  Trẻ con không giống người lớn. Nếu biết mình sắp ra đi, người lớn sẽ hối hả với những điều chưa làm được. Tom thì không biết gì cả, cứ thế mà sống, nếu mệt Tom sẽ nói:

Trẻ con không giống người lớn. Nếu biết mình sắp ra đi, người lớn sẽ hối hả với những điều chưa làm được. Tom thì không biết gì cả, cứ thế mà sống, nếu mệt Tom sẽ nói: "Mẹ ơi, con muốn ngủ!", và chỉ như thế thôi. 9 giờ 30: Tom và Mẹ Hà cùng cho cá ăn trước sân Chùa.

  Hôm nay Tom muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi, Tom thích gì...đều được cả. Vì ngày mai là điều mà tôi không còn nghĩ đến nữa. 10 giờ: Tom đi chợ với Mẹ Hà. Tôm thích Mẹ mua kẹo quả trứng cho Tom

Hôm nay Tom muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi, Tom thích gì...đều được cả. Vì ngày mai là điều mà tôi không còn nghĩ đến nữa. 10 giờ: Tom đi chợ với Mẹ Hà. Tôm thích Mẹ mua kẹo quả trứng cho Tom

  Tôi thấy mình quá may mắn vì sau những điều trị và phẫu thuật, Con vẫn còn nhớ đủ mọi điều. Trong vô thức khi mê man, tay vẫn tìm Mẹ! 11h sáng: Mẹ Hà nấu bữa trưa cho Tom.

Tôi thấy mình quá may mắn vì sau những điều trị và phẫu thuật, Con vẫn còn nhớ đủ mọi điều. Trong vô thức khi mê man, tay vẫn tìm Mẹ! 11h sáng: Mẹ Hà nấu bữa trưa cho Tom.

  Người lớn ý thức được sự sống, còn với trẻ con, đó là một bản năng không cần phải hiểu. Chỉ cần biết mình đang sống. 12 giờ: Tom ngủ trưa sau bữa cơm

Người lớn ý thức được sự sống, còn với trẻ con, đó là một bản năng không cần phải hiểu. Chỉ cần biết mình đang sống. 12 giờ: Tom ngủ trưa sau bữa cơm

  Hôm nay Tom có bạn Tít lên thăm. Tít là bạn cùng phòng điều trị, Tít Ung Thư Não giai đoạn 3, đã hóa trị và cả xạ trị. Như bao đứa trẻ khác, Tom và Tít đều thích vui chơi, tinh nghịch, hiếu động. 14 giờ: Tít lên thăm Tom

Hôm nay Tom có bạn Tít lên thăm. Tít là bạn cùng phòng điều trị, Tít Ung Thư Não giai đoạn 3, đã hóa trị và cả xạ trị. Như bao đứa trẻ khác, Tom và Tít đều thích vui chơi, tinh nghịch, hiếu động. 14 giờ: Tít lên thăm Tom

  Cả Tom và Tít đều không biết chết là gì cả. Có khi Tom bảo:

Cả Tom và Tít đều không biết chết là gì cả. Có khi Tom bảo: "Tom chỉ muốn ở với Bố Mẹ và Bà thôi", mà không hiểu rằng nếu chết đi, có nghĩa là chia ly mãi mãi. 16 giờ: Tom được Mẹ dắt vào viện thăm bạn và tặng bánh, Mẹ cho Tom đi chơi xe ô tô ở phố đi bộ bờ hồ Gươm.

  Khi biết bệnh tình con mình, Bố Tom phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận một sự thật không thể thay đổi được nữa. Và rồi lại cùng nhau trong cuộc chiến giữ lấy sự sống cho con. 18 giờ 30: Bố Mẹ Tom cùng Mẹ con Tít ăn cơm tối

Khi biết bệnh tình con mình, Bố Tom phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận một sự thật không thể thay đổi được nữa. Và rồi lại cùng nhau trong cuộc chiến giữ lấy sự sống cho con. 18 giờ 30: Bố Mẹ Tom cùng Mẹ con Tít ăn cơm tối

  Tôi từng cầu xin Trời Phật cho con mạnh khỏe đi qua bệnh tật. Nhưng những lúc thấy con đau đớn mê man, lại chỉ dám xin cho con không chịu đau đớn nữa là đủ rồi, là được rồi. 20 giờ 30 tối: Tom và Tít cùng nhau đi ngủ

Tôi từng cầu xin Trời Phật cho con mạnh khỏe đi qua bệnh tật. Nhưng những lúc thấy con đau đớn mê man, lại chỉ dám xin cho con không chịu đau đớn nữa là đủ rồi, là được rồi. 20 giờ 30 tối: Tom và Tít cùng nhau đi ngủ

  Các ông bố bà mẹ trở nên thân thiết hơn vì những đứa con của họ phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Không rõ ở một kiếp khác, con có hạnh phúc hơn không? Nhưng kiếp này Tom là con của Bố Mẹ, là cái duyên Trời cho mình là một gia đình. Gia đình thương Tom nhiều lắm!

Các ông bố bà mẹ trở nên thân thiết hơn vì những đứa con của họ phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Không rõ ở một kiếp khác, con có hạnh phúc hơn không? Nhưng kiếp này Tom là con của Bố Mẹ, là cái duyên Trời cho mình là một gia đình. Gia đình thương Tom nhiều lắm!

Salt Cancer Initiative Inc. (Viết tắt là SCI), là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư về mặt tinh thần và các thông tin cần thiết trong quá trình khám chữa bệnh ung thư.

Được thành lập vào ngày 16/12/2016 do Trương Thanh Thuỷ - người từng 3 lần được vinh danh tại Việt Nam cho sức ảnh hưởng cộng đồng và là niềm cảm hứng của giới trẻ, Salt Cancer Initiative (Sáng Kiến Ung Thư Muối) là một tổ chức có uy tín và được sự ủng hộ bởi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để mang tới sức mạnh tinh thần và thông tin cần thiết cho bệnh nhân ung thư.

Khi nhận được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối tại Việt Nam, Thuỷ đã không thể tìm thấy một nguồn thông tin đáng tin cậy và cảm thấy rất hụt hẫng trong quá trình chuẩn đoán và điều trị của mình.

Tuy đã được điều trị và xây dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, Thuỷ không quên được cái cảm giác hoang mang, sợ hãi mà mình đã trải qua nên đã quay về để xây dựng cộng đồng bệnh nhân để tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư và người thân.

Nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều tình nguyện viên, mạnh thường quân, doanh nghiệp, và tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, Salt Cancer Initiative đã và đang từng bước được hình thành trở thành một ngôi nhà chung cho tất cả các gia đình đã và đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

Tú Anh -Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO