Báo Điện tử Gia đình Mới

3 câu cha mẹ không nên hỏi khi đón con từ trường mẫu giáo về, hầu như ai cũng mắc phải

Việc hỏi thăm con trẻ sau một ngày ở trường mẫu giáo về là nên và cần thiết, tuy nhiên cha mẹ cần học cách hỏi đúng để không ảnh hưởng tâm lý của chúng.

Mới đây, một cuộc khảo sát về những câu hỏi mà cha mẹ không nên hỏi trẻ khi đón con từ trường mẫu giáo về đã được tiến hành. 

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sua khi thu thập và chọn lọc, nhóm khảo sát cho ra kết quả 3 câu hỏi được nhiều người cho là không nên hỏi nhất.

Chuyên gia cũng phân tích những sai lầm của phụ huynh khi hỏi 3 câu hỏi này, mong các bậc phụ huynh xem xét lại cách giao tiếp với con cái.

Câu hỏi 1: Cô giáo có thích con không?

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nếu cha mẹ hỏi con câu này, con sẽ nghĩ, cô giáo đối với mình như thế nào thì là thích? Con trẻ sẽ rất bối rối trước vấn đề này.

Nếu con nói có, bố mẹ sẽ vui vẻ và nghĩ: "Tốt rồi, mọi thứ ổn rồi". Nhưng nếu đứa trẻ nói không, phụ huynh sẽ lo lắng tại sao cô lại không thích con?

Từ đó, bố mẹ bất an, không còn đủ lòng tin với cô giáo và mâu thuẫn dần nảy sinh.

Theo chuyên gia phân tích, câu hỏi này sẽ khiến trẻ để ý, quan sát thái độ của cô giáo và những đứa trẻ khác khi đến lớp hơn.

Việc đến lớp dần dần không còn là để vui chơi, học hành mà còn phải để ý thái độ của mọi người. Rõ ràng đây không phải mục đích của việc đến trường.

Câu hỏi 2: Ở lớp có ai bắt nạt con không?

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đây là câu hỏi tệ hại mà phụ huynh không bao giờ nên hỏi trẻ. Nếu cha mẹ hỏi con "Ở lớp có ai bắt nạt con không?", con sẽ bắt đầu suy nghĩ với từ khóa "bắt nạt". 

Liệu chúng đang ăn bánh mỳ mà cô giáo không cho ăn tiếp thì có phải là bắt nạt không? 

Chúng đang chơi đồ chơi, một bạn khác lại ra giành lấy thì có phải là bắt nạt không?

Nếu trẻ trả lời là không có ai bắt nạt chúng, cha mẹ sẽ thở phào. Nhưng nếu con nói có người làm đau con thì cha mẹ có thể phản ứng theo hai trường hợp.

Một là cha mẹ có suy nghĩ thấu đáo, hiểu chuyện sẽ nghĩ, có thể bạn đó không cẩn thận và không cố ý làm đau con, nên có thể tha thứ.

Nhưng cha mẹ tiêu cực sẽ hỏi, tại sao chúng lại bắt nạt con tôi? Sao cô giáo lại để chuyện đó xảy ra? 

Ban đầu có thể trẻ không nghĩ nhiều, nhưng do bị cha mẹ hỏi dồn dập, chúng bắt đầu nghi ngờ, sợ hãi và không muốn đi học.

Bởi vậy cha mẹ không nên hỏi trẻ câu này mỗi khi đi học về. Nếu thật sự có chuyện bạn sẽ nhận thấy những dấu hiệu, con trẻ sẽ nói với bạn, cô giáo sẽ báo với phụ huynh. 

Khi đưa con đi học, cha mẹ cũng cần tin tưởng giáo viên.

Câu hỏi 3: Hôm nay con học được gì?

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thử đặt bạn vào vị trí của con, nếu ai hỏi hôm nay ở công ty bạn làm được những gì trong 8 tiếng thì bạn sẽ trả lời thế nào?

Bởi vậy, chuyên gia cho biết, cha mẹ không nên làm khó kỹ năng tổ chức ngôn ngữ của con, gây áp lực cho chúng.

Với một đứa trẻ mẫu giáo thì đây là câu hỏi quá khó để trả lời rõ ràng.

Tạm kết

Khi đón con từ trường mẫu giáo về, cha mẹ chỉ nên lấp đầy khoảng thời gian này bằng những khoảnh khắc vui vẻ, thú vị chứ không nên gây quá nhiều áp lực cho con.

Bố mẹ có thể thoải mái hỏi con những câu hỏi đơn giản để phát triển bản thân: "Hôm nay ở trường con có chuyện gì vui nhất? ", "Hôm nay con có giúp đỡ ai không?", "Nếu được đổi chỗ ngồi với một bạn trong lớp, con muốn đổi với bạn nào?",...

Xem thêm: Tan trường đừng hỏi con câu vô nghĩa 'Hôm nay học thế nào', hãy dùng 24 câu hỏi sau

(Theo Sohu, Helino)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO