Báo Điện tử Gia đình Mới

75 người hàng xóm ở Mỹ hộ tống chàng trai da màu 29 tuổi... đi dạo

Shawn Dromgoole, một chàng trai da màu 29 tuổi ở Mỹ không dám đi dạo một mình ra đường. 75 người hàng xóm đã cùng anh đi dạo để anh bớt sợ hãi.

Đã 54 năm trôi qua, gia đình của Shawn Dromgoole đã sống ở phố 12 South, Nashville, Tennessee, Mỹ. Nhưng Dromgoole cho biết kể từ khi còn nhỏ, anh cảm thấy không thoải mái cho lắm bởi vì ở khu phố này ít người da màu giống như anh. 

Dromgoole nói: "Lớn lên tôi bị ám ảnh bởi những ánh mắt, những cái nhìn và cả những chiếc xe chầm chậm đi ngang qua tôi."

Anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi ra khỏi nhà. Càng ngày anh có cảm giác mình như bị xa lánh. Cảm giác này càng tăng lên khi anh nghe về  Ahmaud Arbery, một người da màu bị bắn chế ở Georgia và George Floyd, người bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis.

  Những người hàng xóm tốt bụng giúp chàng trai 29 tuổi bớt đi nỗi sợ hãi

Những người hàng xóm tốt bụng giúp chàng trai 29 tuổi bớt đi nỗi sợ hãi

Dromgoole nghĩ rằng những gì xảy ra đối với những người này cũng rất dễ xảy ra đối với mình. 

Rồi một ngày anh đăng một bài về nỗi sợ hãi của mình trên Facebook và ứng dụng Nexdoor (ứng dụng kết nối với hàng xóm). 

"Ngày hôm qua, tôi đã muốn đi dạo xung quanh nhà nhưng nỗi sợ hãi không thể trở về bên gia đình khiến tôi không thể bước đi" - Anh viết. 

Thật bất ngờ, có rất nhiều lời hỏi thăm anh. Những người hàng xóm chưa bao giờ bắt chuyện cũng ngỏ ý muốn đi dạo cùng anh. 

Thế là vào thứ Ba (2/6), Dromgoole cho biết anh sẽ đi dạo vào lúc 6 giờ chiều, bất kỳ ai đi cùng đều được hoan nghênh. Thế là khi bước ra khỏi nhà, có đến 75 người đang chờ anh để cùng đi dạo này hôm đó. 

Dromgoole bày tỏ: "Tôi không thể nói được lời nào vì mọi người tham gia quá nhiều".

  Dromgoole cùng 75 người hàng xóm khác đi dạo

Dromgoole cùng 75 người hàng xóm khác đi dạo

Thế là cả đoàn cùng đi bộ bên nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ, Dromgoole đi đầu, những người hàng xóm theo sau. 

Dromgoole cảm thấy rất tuyệt vời. Mọi người cùng đeo khẩu trang và đi cùng nhau thật vui vẻ, có cả những em bé cũng đi theo bố mẹ. 

Meitra Aycock, 54 tuổi, hàng xóm của Dromgoole nói: "Thật ấm áp khi nhìn thấy những gì mà Shawn có được."

"Nó có thể chứng minh cậu ấy đã cởi mở như thế nào"- ông Carol Ashworth, 62 tuổi nói. 

Ashworth, người đã biết đến Dromgoole qua mạng xã hội nói rằng: "Không ai biết nỗi sợ của anh cho đến khi đọc được bài đăng của anh. Tôi muốn làm bất cứ điều gì để có thể xua đi nỗi sợ đó". 

(Theo Washington Post)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO