Báo Điện tử Gia đình Mới

Áp lực mang tên ‘con gầy tại mẹ’

Để con không gầy, mẹ phải hành xác trong công cuộc làm ‘bò sữa’. Nhưng chưa đủ, còn hàng trăm lời đàm tiếu khác gây áp lực lên các bà mẹ bỉm sữa.

cham-con

Nỗi kinh hoàng mang tên ‘móng giò’.

Sau khi sinh con xong, áp lực đã bắt đầu. Trước tiên là chuyện ăn gì để tốt cho con.  

Mặc dù con gái đã hơn 5 tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ăn uống của những ngày đầu mới sinh Chị Kiều Thị Mai Hoa (trú tại khu tập thể Công an huyện Thanh Trì) vẫn chưa hết cảm giác rùng mình.

‘Ngày đầu sinh xong, được mẹ chồng nấu cho bát cháo móng giò, lúc đó ăn thấy ngon. Nhưng rồi mình bắt đầu có cảm giác ớn ớn khi hai ngày sau món chính của mình vẫn là cháo móng giò. Đến hôm thứ ba mình đòi chuyển sang ăn cơm với hi vọng thoát được móng giò, ai ngờ bà cụ mang lên cả tô canh móng giò hầm đu đủ to đùng’, chị Hoa kể.

Dù ngán đến tận cổ nhưng mọi người cố vẫn thuyết phục và ép chị phải sống chung với móng giò. Bởi theo quan điểm của các cụ thì ăn càng nhiều càng tốt, càng lợi sữa.  

Những ngày tiếp đó, dù có nói thế nào thì mọi người vẫn cố ép cho chị ăn bằng được. Cho đến lến lúc đưa thìa cháo vào miệng chị phải nôn ngay tại chỗ vì ngán thì khi đó mọi người mới bớt gây áp lực và không ép chị ăn nhiều nữa.

mong-gio

Cùng cảnh ngộ như chị Hoa, chị Phan Thị Xuân (HH4A - Khu đô thị Linh Đàm) chia sẻ: ‘Kinh nghiệm của các cụ đúng hay sai thì không biết nhưng giờ nghĩ đến móng giò là mình vẫn sởn cả gai ốc. Ngửi thấy mùi đã thấy sợ rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn vào’.

Người nhà nội ngoại chị Xuân cũng như nhiều gia đình khác, nghĩ rằng ăn vào lợi sữa thì cứ bắt ép ăn liên tục.

Cũng theo chị Xuân, một số người bạn của chị cũng rơi vào tình huống tương tự. Có người không phải ăn móng giò nhưng lại phải đối mặt với món khác, chỉ cần biết rằng những thứ đó ăn vào thì sẽ tốt cho con.

Con gầy tại…mẹ

Quan điểm lấy cân nặng làm thang đo kỹ năng nuôi con đã khiến không ít các bà mẹ bỉm sữa bị chỉ trích và rơi vào trạng thái căng thẳng.

Có con gái 12 tháng, nặng 8,2kg, chị Hoài (HH4A - Khu đô thị Linh Đàm) thường xuyên bị nhiều người “góp ý”. Những câu chỉ trích như là sữa mẹ nóng, mẹ ăn hết phần con hay không biết chăm con… đã trở nên quen thuộc với chị.

‘Có hôm đang chơi ở sân chung cư, có bà hỏi mình bé được bao nhiêu cân. Mình bảo bé hơn 11 tháng rồi nhưng mới cán mốc 8kg. Bà trợn tròn mắt nhìn mình như vật thể lạ rồi bảo: nuôi con kiểu gì mà để cho còi vậy? khổ, bố mẹ mày lại ăn hết phần rồi. Nghe vậy mình thấy khó chịu lắm nhưng ko dám nói gì’, chị Hoài trải lòng.

Người ngoài đã đành nhưng những người trong gia đình cũng không chịu hiểu cho người làm mẹ. Việc áp dụng các phương pháp nuôi con hiện đại từ Nhật khiến chị Hoài cũng bị phản ứng gay gắt từ phía gia đình. Đặc biệt là bà nội và bà ngoại của bé.

thuy

 Chị Thuý đã thấy vui hơn vì con tăng cân 

Thường xuyên trở thành chủ đề để mọi người bàn tán, cho rằng người mẹ trẻ không biết cách chăm sóc con khiến chị Hoài không tránh khỏi chạnh lòng.

Tương tự chị Hồ Thị Thúy (Linh Đàm - Hà Nội) cũng đã có khoảng thời gian chịu áp lực bởi những lời chê bai chỉ vì bé Bo không tăng cân trong suốt 3 tháng trời.

Giống hầu hết các bà mẹ trẻ hiện đại khác, chị Thúy cũng tìm hiểu và nuôi con bằng phương pháp mới theo kiểu Nhật, Mỹ… nhưng chỉ vì con không tăng cân mà chị phải đối mặt với những chỉ trích của những người xung quanh mặc dù con chị vẫn ăn và chơi bình thường.

Mỗi lần nhớ lại chị đều thấy uất ức. Đó là thời điểm cu Bo con chị 14 tháng nhưng chỉ cán mốc 8kg. Chị đã sốt ruột vì cân nặng của con lại còn phải nghe bao nhiêu lời không hay xung quanh.

‘Có hôm mình chỉ biết đóng cửa phòng rồi ôm con mà khóc. Đi đâu mà ai hỏi gì hay nói đến chuyện cân nặng của con là mình lại thấy tủi thân. Quãng thời gian đó với mình rất Stress. Cũng may đên giờ thì bé nhà mình đã tăng cân đều và phát triển bình thường’, chị Thuý kể.

Trẻ biếng ăn, chậm lớn là nỗi lo chung của các bà mẹ, có rơi vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu được tâm trạng của họ.

Thế nên, đừng vì điều đó mà gây áp lực lên cho người mẹ khiến cho việc nuôi con của họ trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.

Đặng Đình Cương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO