Báo Điện tử Gia đình Mới

Bà mẹ 103 tuổi, chồng mất 52 tuổi nhưng vẫn nuôi 13 người con thành thạc sĩ

Bà mẹ người Trung Quốc này có cách dạy con của riêng mình. Và 13 người con của bà đều trở thành thạc sĩ nhờ công nuôi dưỡng của mẹ.

Bà Wang Shuzhen và một người con của mình

Bà Wang Shuzhen và một người con của mình

Trên đời này, mẹ chính là người vĩ đại nhất, sẵn sàng chịu mọi gian khổ, vất vả vì con cái, chỉ cần các con có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Bà Wang Shuzhen sinh ra tại Giang Nam, Trung Quốc. Năm nay bà đã sống đến 103 tuổi.

Sau khi chồng mất, một mình bà đã vất vả nuôi dưỡng 13 người con thành tài, họ đều trở thành thạc sĩ.

Từ nhỏ, không giống như nhiều người phụ nữ thời bấy giờ, bà rất hiếu học và từng được đi học trường nữ sinh.

Năm 19 tuổi, bà lấy chồng và ở nhà chăm sóc chồng con. Bà sinh hạ 13 người con - giống như nhiều gia đình đông con thời ấy.

Vì chồng bà bận rộn công việc, nên mọi việc chăm sóc, dạy dỗ con cái đều do bà Zhen đảm nhiệm. Bà đối xử với các con rất công bằng, các con của bà đều được đi học, không phân biệt nam với nữ.

Tuy xã hội thời ấy còn tư tưởng trọng nam kinh nữ, nhưng bà Zhen cho rằng, dù là con trai hay con gái đều cần được đi học, học để tiếp thu những tư tưởng mới, mở mang tầm mắt.

Trong khi xã hội bấy giờ cho rằng là con gái thì không cần đi học, chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng con là đủ, thì tư tưởng của bà Zhen quả thực rất tiến bộ.

Bà Zhen và chồng khi còn trẻ

Bà Zhen và chồng khi còn trẻ

Năm bà 52 tuổi, chồng bà không may qua đời. Cuộc sống trong nhà trở nên khó khăn hơn vì mọi nguồn kinh tế cho gia đình trước kia đều do chồng bà đảm nhiệm.

Không nản lòng, bà cùng các con chuyển nhà đến Đài Loan sống. Bà vừa làm quen với môi trường sống mới, vừa tìm kiếm việc làm để đảm bảo cho các con vẫn được đi học đầy đủ.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các con chính là động lực để bà sống và làm việc mỗi ngày. Bà hy vọng các con mình có một cuộc sống đầy đủ hơn.

'Đối xử với người khác phải tốt, làm việc phải chuyên tâm, nói ít, làm nhiều' đó chính là đạo lý dạy con của bà

'Đối xử với người khác phải tốt, làm việc phải chuyên tâm, nói ít, làm nhiều' đó chính là đạo lý dạy con của bà

Bà luôn dạy các con mình một đạo lý: 'Đối xử với người khác phải tốt, làm việc phải chuyên tâm, nói ít, làm nhiều'. Bà luôn dựa vào đạo lý này để dạy các con một cách nghiêm khắc.

Nhờ sự dạy bảo tận tâm, chặt chẽ của bà, 13 người con của bà đều học đến trình độ thạc sĩ. Chính tình yêu đối với các con và nguyên tắc sống nỗ lực, lương thiện đã giúp bà nuôi 13 người con của mình thành tài.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO