Báo Điện tử Gia đình Mới

Bi hài cuộc sống của bà mẹ sinh 5 ở Australia: Gọi nhầm tên, cho con ăn khi ngủ

Sau ca sinh 5 tự nhiên, bà mẹ Kim Tucci đã có 8 đứa con kháu khỉnh. Cô chia sẻ đôi khi mình gọi nhầm tên các con, cô cũng không lo lắng khi bỗng dưng bé bỏ ăn 1 bữa.

  Bà mẹ sinh 5 ở Australia kể chuyện làm mẹ: Gọi nhầm tên, không lo lắng khi con biếng ăn

Bà mẹ sinh 5 ở Australia kể chuyện làm mẹ: Gọi nhầm tên, không lo lắng khi con biếng ăn

Kim Tucci, 29 tuổi phát hiện mình mang thai năm 2015. Nhưng cô và chồng, anh Vaughn, 35 tuổi thật sự kinh ngạc bởi vì không phải 1 mà là có 5 thiên thần bé nhỏ đang ở trong bụng mẹ. 

Vào năm 2016, Kim Tucci, bà mẹ 3 con trở thành tâm điểm quốc tế khi cô trở thành người đầu tiên ở Australia sinh 5 tự nhiên.

Kim đã có 1 con trai 12 tuổi với người chồng cũ và 2 con gái (Ava 8 tuổi, Indiana 6 tuổi) với chồng hiện tại trước khi mang thai lần thứ tư.

  Bà mẹ xinh đẹp Kim Tucci khi mang thai 5

Bà mẹ xinh đẹp Kim Tucci khi mang thai 5

Bà mẹ 8 con chia sẻ: "Chúng tôi dự định rằng chỉ sinh 4 đứa thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể mang thai 5 đứa con trong bụng. Ý nghĩ đầu tiên đó là chẳng còn cách nào khác là tôi phải đối mặt với nó.

Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể mang cái bụng to uỵch trong suốt thai kỳ bởi vì 3 tháng đầu tôi không được khỏe cho lắm."

Kim vẫn cảm thấy thật tuyệt vời khi làm mẹ của bọn trẻ. Các con luôn khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cô tiết lộ các con không hề giống nhau ở tính cách, dù đôi khi có mệt nhưng bọn trẻ khiến cô vui vẻ, hạnh phúc.

  Các con selfie bên người mẹ 'siêu nhân' Kim Tucci

Các con selfie bên người mẹ "siêu nhân" Kim Tucci

Bí quyết của Kim Tucci khi chăm 5 con cùng 1 lúc 

Thật không hề dễ dàng để có thể chăm 5 đứa con cùng 1 lúc dù có sự hỗ trợ của người thân. Đôi khi chị thực sự quá tải nhưng cô đã vượt qua. 

Qua 4 năm chăm sóc các con sinh 5, Kim đã viết 1 cuốn sách để chia sẻ bí quyết chăm sóc các con cho những ai mới làm cha mẹ.

Một vài tiết lộ của Kim đó là: 

  • Có thể cho con ăn khi con ngủ: Điều đó có thể lắm chứ. Bạn có thể cho con bú hoặc pha bình sữa cho con uống khi ngủ. 
  • Đừng lo lắng quá nếu con không ăn: Sau khi có 8 đứa con, tôi học được rằng trẻ đôi khi không muốn ăn và đôi khi chúng lại ăn không ngừng. Tôi đảm bảo với bạn rằng trẻ sẽ ăn khi chúng đói. Cho nên, chúng ta không cần phải ép con ăn hay lo lắng thái quá. 
  • Hãy tranh thủ ngủ khi con ngủ: Quên chuyện bát chưa rửa hay quần áo chưa giặt đi. Bạn nên tranh thủ ngủ 1 chút khi con ngủ. Bạn sẽ thấy khỏe hơn sau khi ngủ dậy. 
  • Tranh thủ khi con tắm: Bạn có thể tranh thủ cho quần áo vào máy giặt khi tắm cho con. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đỡ mỏi mệt sau khi sinh. 

Xem thêm Clipđáng yêu của 5 thiên thần của bà mẹ "siêu nhân" Kim Tucci

(Theo Kidspot)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO