Nữ sinh Đoàn Thị Kim Huệ (học sinh lớp 12E, trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương) - 1 thành viên trong nhóm học sinh cho ra đời bộ ảnh "Cuối cấp" đang gây bão mạng cho biết, nhiều học sinh cấp 3 nói chung và cuối cấp nói riêng gặp những "áp lực vô hình" không thể dễ dàng nói ra cùng bố mẹ, thầy cô.
Từ việc phải đối mặt và vượt qua áp lực học tập, sự kỳ vọng của cha mẹ hàng ngày, nhóm học sinh lớp 12E, trường THPT Bình Giang chọn cách thực hiện bộ ảnh "Cuối cấp" với chủ đề "Làm ơn hãy lắng nghe" để mong thầy cô, cha mẹ lắng nghe và hiểu mình nhiều hơn.
Kim Huệ cho biết, bộ ảnh được thực hiện với sự chuẩn bị đơn giản nhưng thể hiện được những áp lực, khó khăn của các học sinh. Hi vọng với bộ ảnh này, bố mẹ và thầy cô sẽ hiểu hơn những mệt mỏi của học sinh, từ đó tạo sự thoải mái hơn cho các bạn.
Bộ ảnh được nhóm đăng trên mạng xã hội, hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ của học sinh mà của cả nhiều bậc phụ huynh.
Trao đổi với PV Gia Đình Mới, chị Đặng Hà (Hà Nội) chia sẻ: "Bộ ảnh với những bức ảnh rất đơn giản nhưng có sự sáng tạo, chạm được vào suy nghĩ của mỗi người bố, người mẹ có con trong độ tuổi học cấp 2, cấp 3.
Tôi cũng có con đang học cấp 3, và đúng là tôi chưa thực sự hiểu được những mệt mỏi con có thể đang trải qua. Tôi đúng là đã đặt lên vai con những kỳ vọng và cả những nguyên tắc mà tôi cho rằng như vậy sẽ tốt cho tương lai của con. Nhưng qua những tâm sự qua ảnh của các học sinh ở Hải Dương, tôi bất chợt giật mình bởi có khi chính sự kỳ vọng của tôi lại khiến con thêm áp lực.
Tối nay tôi sẽ cần nói chuyện với con, tôi sẽ điều chỉnh những mong muốn của mình nếu như điều kỳ vọng của tôi khiến con mệt mỏi như các hình ảnh trong bộ ảnh của nhóm học sinh ở Hải Dương".