Mới đây, một nhiếp ảnh gia tẻ tuổi người Nga, có tên là Jana Romanova đã tạo ra một bộ ảnh có tên “Waiting” (có nghĩa là “Chờ đợi”), với mục đích ghi lại khoảnh khắc nghỉ ngơi của các cặp vợ chồng đang chờ đợi sự ra đời thiên thần nhỏ. Đặc biệt, thông qua loạt ảnh, người xem cũng phần nào cảm nhận được tình cảm mà các cặp vợ chồng dành cho nhau.
Dù đã ngủ say, nhưng người chồng vẫn luôn hướng về vợ và đứa con sắp chào đời của mình Để có được những bức hình tự nhiên nhất, nhiếp ảnh gia Romanova đã phải ở lại nhà của các nhân vật qua đêm. Sau đó, thức giấc vào buổi sáng sớm khi các cặp vợ chồng vẫn còn say giấc và chụp lại những khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư nhất của họ.
Vì có em bé, nên con phải ngủ cuối giường. Không sao! Vẫn thoải mái chán Jana Romanova chia sẻ, ban đầu các nhân vật của cô chỉ là những người bạn thân viết. Sau đó, cô đã viết thư tới hàng trăm người phụ nữ đang mang thai để đề nghị họ tham gia dự án này của mình.
Chồng chấp nhận nằm một góc, để dành cả "bầu trời lại cho vợ con Và để có được loạt ảnh ấn tượng này, nhiếp ảnh gia người Nga đã phải mất nhiều năm để thực hiện những bức ảnh cùng với 40 cặp đôi đến từ khắp nơi trên nước Nga.
Cùng xem thêm những bức hình ấn tượng trong bộ ảnh "Waiting" này nhé: Không được kéo chăn của vợ như thế nhé... Tư thế ngủ cũng phải giống nhau nhé Dù ngủ say nhưng lòng vẫn hướng về nhau Sao lại kéo hết chăn vợ thế kia!!! Đơn giản chỉ cần nắm tay cũng đủ ấm áp rồi Tay của chồng sẽ làm gối ôm cho vợ Đố các bạn biết ai là người mang thai??? Dù ngủ say, nhưng vẫn nắm chặt tay không rời Mỗi người một chăn, ngủ cho... đã Bụng vợ to, anh không ôm vừa, nên quàng cổ đỡ nhé Vừa được ôm vợ con, lại được ngủ cùng thú cưng, còn gì bằng Cả gia đình cùng hướng về nhau nhé! Đây thực sự là một gia đình hạnh phúc