Báo Điện tử Gia đình Mới

Bức thư cảm động của ông bố có con bị bệnh lạ thường xuyên bị bắt nạt ở trường

Một ông bố ở bang Idaho, Mỹ đã đăng tải bài viết lên facebook để lên tiếng bảo vệ cậu con trai 7 tuổi bị bắt nạt ở trường chỉ vì có khuôn mặt bị biến dạng do bệnh tật.

Anh Dan Bezzant đã đăng tải bài viết ngày 15/9 trên trang Facebook cá nhân:

New Microsoft PowerPoint Presentation

 

‘Tim tôi đang tan nát... ngực tôi như đang nhỏ máu... cậu bé xinh đẹp này là con trai tôi, Jackson đã phải chịu những hành động bắt nạt thường xuyên với những lời bình luận ác ý và sự xa lánh mà tôi chưa từng chứng kiến.

Ở trường, thằng bé bị những người bạn học gọi là xấu xí, là lập dị, là quái vật ngày qua ngày. Nó đã nhắc đến chuyện tự tử... Nó còn chưa đầy 8 tuổi!

Nó nói rằng nó không có bạn và ai cũng ghét nó. Lũ trẻ ném đá vào nó, đẩy nó và thốt ra những lời lẽ đáng sợ...

Làm ơn, làm ơn hãy dành một phút và tưởng tượng, nếu đó là con bạn thì sao? Xin hãy dành ra một phút để giáo dục con bạn về những người bị khiếm khuyết.

Hãy dạy cho chúng biết cảm thông và yêu thương những người có hoàn cảnh như vậy. Con tôi mắc hội chứng Treacher Collins. Bạn hãy tra thử về hội chứng này.

Thằng bé phải trải qua cuộc phẫu thuật khủng khiếp, và sẽ còn vài lần như thế nữa trong vài năm tới.

Dù sao... Chúng tôi vẫn phải cố gắng... Nhưng làm ơn hãy giáo dục con bạn. Làm ơn... hãy chia sẻ điều này.

Chuyện này không nên xảy ra... với bất cứ ai nữa.’

1505764215771

Bắt nạt học đường ở trẻ nhỏ diễn ra do trẻ chưa nhận thức được đúng đắn và chưa được người lớn giáo dục đầy đủ

Bài viết cảm động được đăng tải sau khi vợ cũ của Bezzant gọi điện và báo cho anh biết những chuyện tàn nhẫn mà con trai họ đã trải qua.

‘Khi tôi biết được chuyện này, tôi ngồi trong xe và khóc nức nở suốt quãng đường,’ anh Bezzant chia sẻ với tờ Inside Edition.

Tuy nhiên thay vì nuối tiếc hay giận dữ, Bezzant đã biến nó thành hành động.

Bài viết trên Facebook của anh kể lại những hành động bắt nạt, bình luận ác ý và sự xa lánh mà Jackson đã phải chịu đựng, và kêu gọi các bậc làm cha làm mẹ ‘dành một phút để giáo dục con bạn về những người bị khiếm khuyết.’

Nhiều cư dân mạnh muốn được nhìn Jackson để chắc chắn là cậu bé vẫn ổn. Bezzant đã lập cả một hòm thư để mọi người có thể gửi thư cho Jackson.

Một số người đã đăng trên facebook nói rằng họ đang dự định chuyển thư đi.

Bezzant cũng cho biết có hai đứa trẻ khác ở bang Idaho, Mỹ cũng mắc hội chứng tương tự, và họ đang dự định lập ra ngày để cùng gặp mặt, vui chơi và ăn trưa với nhau.

‘Tôi đang nhận được những thông điệp từ mọi người gửi đến tình yêu và những lời cầu nguyện cho Jackson.

Tất cả những gì tôi muốn là bạn hãy dạy cho con mình về vấn đề bắt nạt học đường và giúp chúng hiểu rằng, mỗi người được sinh ra khác nhau, và chúa yêu tất cả chúng ta.’

‘Tôi hi vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này.’

Hội chứng Treacher Collins là gì?

Loạn xương mặt hàm dưới (hội chứng Treacher Collins) là một hội chứng hiếm gặp, tỉ lệ mắc ở tre là 1/400.000. Nguyên nhân gây bệnh là do đột biến trong di truyền.

Hội chứng được đặt theo tên bác sĩ Edward Treacher Collins, người đã mô tả đặc điểm của hội chứng này vào năm 1900.

Ngay từ trong bụng mẹ, xương gò má, hàm và mắt của thai nhi đã không phát triển đúng cách, thường khiến trẻ có mắt rủ xuống và hàm nhỏ.

Bệnh có rất nhiều dấu hiệu, triệu chứng ở nhiều cấp độ nặng nhẹ khác nhau.

Trẻ mắc bệnh thường có xương mặt kém phát triển, biểu hiện rõ nhất ở xương gò má, hàm và cằm.

Những trường hợp nghiêm trọng có thể gặp khó khăn trong hô hấp, ăn uống. 

Thậm chí trẻ sinh ra có thể bị mù hoặc không có tai.

Thu Trang/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO