Báo Điện tử Gia đình Mới

Bức thư cảm động tỷ phú Mark Zuckerberg viết chào đón con gái thứ hai ra đời

Với lời lẽ giản dị đầy yêu thương, lá thư của Mark Zuckerberg là những trăn trở và mong mỏi mà người cha dành cho cô con gái mới sinh.

la-thu-cua-mark-zuckerberg-gui-con-gai-moi-sinh-2

 Gia đình nhà Zuckerberg vừa đón thêm một thành viên mới - bé August

Bức thư này của ông chủ Facebook được đăng tải rạng sáng nay (29/8) và hiện đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt like và gần 34.000 lượt chia sẻ.

Gia Đình Mới xin gửi đến quý bạn đọc những tâm sự của chàng tỷ phú trẻ nhất thế giới này.

Priscilla và tôi rất hạnh phúc được chào đón con gái August ra đời!

Chúng tôi đã viết một lá thư với niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp mà con bé sẽ lớn lên, cũng như mong con đừng lớn nhanh quá.

---

August yêu dấu,

Chào mừng con đến với thế giới! Bố mẹ rất háo hức được chứng kiến con khôn lớn từng ngày.

Khi chị con ra đời, bố mẹ đã viết một lá thư về thế giới mà bố mẹ hy vọng chị con và giờ là con sẽ lớn lên – một thế giới bình đẳng hơn, có nền giáo dục tốt hơn, ít bệnh tật hơn và các cộng đồng đoàn kết hơn.

Bố mẹ đã viết rằng, với những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, thế hệ các con sẽ được sống tốt hơn thế hệ bố mẹ rất nhiều và bố mẹ có trách nhiệm làm hết khả năng của mình để tạo nên điều đó.

Dù thời sự thường chỉ tập trung vào những điều tiêu cực, bố mẹ vẫn tin những gì tích cực sẽ chiến thắng. Bố mẹ rất lạc quan ở thế hệ các con cũng ở tương lai.

21175568_1265608400215263_965358840_n

 Lá thư Mark Zuckerberg viết cho con gái August được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của nhà tỷ phú

 

Nhưng thay vì nói về chuyện trưởng thành, bố mẹ muốn nói với con về tuổi thơ. Hãy dành thời gian chơi đùa ngoài trời - điều này quan trọng lắm vì khi lớn lên, con sẽ thấy thế giới trở nên quá nghiêm túc, không còn chỗ cho những điều vui vẻ.

Sau này con sẽ rất bận, vì thế bố hy vọng con dành thời gian hít hà hương thơm của những bông hoa và sưu tầm tất cả những chiếc lá con muốn ngay từ bây giờ.

Hy vọng con sẽ đọc các cuốn sách Dr. Seuss mà con yêu thích nhiều đến nỗi con bắt đầu tự sáng tác những câu chuyện của riêng con.

Hy vọng con sẽ cưỡi vòng quay ngựa gỗ với chị Max cho đến khi ‘thuần hóa’ được tất cả các chú ngựa.

Hy vọng con sẽ chạy nhảy thật nhiều vòng quanh phòng khách và sân nhà mình.

Hy vọng con sẽ ngủ đủ giấc, ngủ thật ngoan và trong giấc mơ, con vẫn có thể cảm nhận được bố mẹ yêu con nhiều đến nhường nào.

Tuổi thơ rất kỳ diệu. Con chỉ được làm trẻ con một lần thôi, vì thế đừng dành quãng thời gian này để lo lắng cho tương lai.

Có bố mẹ đây rồi, bố mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho con và những đứa trẻ cùng thế hệ với con.

August à, bố mẹ yêu con rất nhiều và thật hào hứng được đồng hành cùng con.

Bố mẹ mong con sẽ có một cuộc đời thật nhiều niềm vui, tình yêu và hy vọng – nhiều như những gì con mang lại cho bố mẹ.

Yêu con,

Bố mẹ.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO