Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Angelina Jolie và Brad Pitt đã bỏ nhau, còn chúng ta thì sao?

Angelina Jolie và Brad Pitt cuối cùng thì cũng ly dị sau 12 năm gắn bó, có với nhau 6 mặt con. Vậy chúng ta thấy gì?

Cafe sáng: Angelina Jolie và Brad Pitt đã bỏ nhau, còn chúng ta thì sao? 0

Có những thứ ngỡ tưởng là vĩnh cửu, không thể chia cắt, không thể buông tay vậy mà một sớm mai nào đó, vỡ oà, tan biến…

Hẳn rồi mai này, khi nhắc đến hôn nhân, sẽ nhiều người dẫn chứng cặp đôi này với lòng tin sứt mẻ. Lòng tin về hôn nhân. Rằng chẳng có gì là mãi mãi. Rằng những ai tin vào những cuộc Tình Già thì hãy nhìn đi.

Brad Pitt 52 tuổi. Angelina Jolie là lần ly dị thứ 3. Hai người có với nhau 3 đứa con đẻ, 3 đứa con nuôi, đã đi khắp thế giới cùng nhau. Rồi sao? Họ vẫn tan vỡ, vẫn đường ai nấy đi. Vậy thì ta còn biết tin gì vào sự bền kết của hôn nhân?

Không! Tôi vẫn tin! Tôi vẫn tin vào những cuộc Tình Già. Người ta vẫn có thể đi cùng nhau đến ngày cuối cùng của cuộc đời họ bằng lòng tha thiết.

Người ta thấy mong manh để có thể yêu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, gìn giữ nhau hơn. Cùng nhau vun đắp. Cùng nhau gieo trồng. Cùng nhau nuôi lớn. Cùng nhau hưởng thụ…

Cho dẫu 12 năm hay chỉ dăm năm. Cho dẫu thời gian bên nhau là bao nhiêu đi chăng nữa, thì mỗi ngày được sống cùng nhau sẽ vẫn cứ là ngày hạnh phúc nhất của 2 người.

Hạnh phúc tìm thấy trên đường đi chứ không phải nơi đích đến. Xin nhớ cho! Năm tháng bên nhau dài hay ngắn vốn chẳng ai biết trước, chẳng ai quyết định được.

Chỉ có thể biết rằng ta đang yêu nhau nhường nào hôm nay, ta quyết định được việc ta yêu nhau nhường nào hôm nay.

Sẽ nhiều người bàn luận, phân tích về đổ vỡ của cặp đôi này. Mổ xẻ chúng hòng tìm ra những lý do để cứu vãn lại lòng tin vào hôn nhân. Nhưng tôi thì không!

Tôi nghĩ, mọi thứ có thể đã là hết duyên. Tình yêu cạn lời. Cuộc hôn nhân nào cũng mang số phận riêng của nó.

Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng vậy. Nếu có vì đâu mà tan vỡ thì cũng đừng vì đó mà thôi tin. Nói như anh Phạm Công Luận: "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Nói như thầy Thích Nhất Hạnh: “Xứ sở của giây phút Hiện Tại chào đón bạn”. Là hiện tại hôm nay ta yêu nhau nhường nào, vậy thôi!

Hôm nay, dành cho nhau thêm chút nữa yêu thương, hơn cả ngày hôm qua, được không?

Hoàng Anh Tú 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO