Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Hôm nay mẹ thế nào?

Khi còn nhỏ, con đã nghĩ làm mẹ thật dễ dàng. Cho tới khi mình trở thành mẹ, mới thấy nó thử thách biết bao nhiêu.

"Chào mẹ,

Hôm nay mẹ thế nào? Con đã 34 tuổi, không còn là đứa trẻ 2 tuổi 8 tháng nữa nhưng con biết rằng mẹ luôn lo lắng không biết con có ăn uống ổn không, có mặc đủ ấm không và con đang cảm thấy thế nào. 

Con biết mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con, vừa vui vừa lo cho con. Và mẹ đã luôn như vậy, 34 năm 0 tháng 1 ngày. 

Con biết mẹ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, và thậm chí nhiều hơn.

Mỗi ngày mẹ đã cố gắng và cố gắng rất nhiều. 

Khi mẹ cho con bú, khi mẹ kéo xe đẩy lên bậc thang, một tay bế con một tay xách đồ, khi mẹ cho con ngủ và thức dậy mỗi khi con trở mình, khi con ở nhà và cả khi cho con đi nhà trẻ. 

Khi mẹ nấu cho cả nhà mỗi tối, khi đưa con đi khắp những vùng đất mới, đưa con tới quán ăn, khi nằm chơi với con trên sàn, khi cùng nhau đi dạo, khi con đau, khi con sợ hãi, khi con cố gắng hoặc là bỏ cuộc. 

Cafe sáng: Hôm nay mẹ thế nào? 0

Con biết mẹ đã cố gắng, dù rất mệt, dù cạn kiệt sức lực thậm chí không kìm nén được cảm xúc. 

Con biết nó khó khăn ra sao mẹ ạ: thiếu ngủ, bú nhiều, liên tục chơi, nói, lắng nghe, vỗ về, dọn dẹp, đi lại, chờ đợi. Thật khó để chịu đựng những giọt nước mắt, để không ngừng lựa chọn, bảo vệ, nghiên cứu, thương lượng, nhượng bộ hay thậm chí buông bỏ.

Khi còn nhỏ, con đã nghĩ làm mẹ thật dễ dàng. Cho tới khi mình trở thành mẹ, mới thấy nó thử thách biết bao nhiêu. 

Con đã lớn rồi mẹ ạ, và có những lúc con không bằng lòng với mọi thứ. Nhưng cũng không sao cả, đứa trẻ nào chẳng lớn lên như vậy. Con biết đã có lúc mẹ tự trách mình vì điều gì đó. Đừng  thế. Quá khứ đã thành quá khứ và trong hiện tại này, chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. 

Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ chải tóc cho con, từng xem con biểu diễn múa hát trên giường, cách mẹ đột nhiên mỉm cười, cách mẹ dạy con hát, cách chúng ta nấu ăn cùng nhau, đi mua sắm, ngồi cùng nhau trên những chuyến đi dài và cách để con tự mang đồ đạc của mình. 

Thật ra con đã nhớ rất nhiều điều, và may mắn đó đều là những điều đã sưởi ấm tâm hồn con ngày hôm nay. 

Mẹ vẫn luôn là mẹ, mỗi ngày. 24/7, bất kể con bao nhiêu tuổi. 

Một ngày bình thường hay một ngày phi thường, mẹ vẫn là một người mẹ, rất cố gắng và thương con rất nhiều. 

Cảm ơn mẹ!"

Sinh nhật mượn chuyện viết thư của một người con để viết vài dòng, gửi mẹ của mình, mẹ của rất nhiều người khác và những ai đang làm mẹ. Làm mẹ là sưởi ấm trái tim con, dù có cách bao nhiêu xa và dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa!

Linh Phan

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO