Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Làm gì với những cuộc tình... ‘hết hạn’?

Cuộc tình cạn kiệt! Cuộc tình khép lại rồi! Vậy mà người đã từng yêu thương nhau thế đấy lại trở mặt bạc bẽo lại với nhau!

Cafe sáng: Làm gì với những cuộc tình... ‘hết hạn’? 0

Nhẹ thì nói xấu người yêu cũ! Hơn tí nữa thì quẳng lên Facebook để bêu gương bôi nhọ!

Tệ hơn nữa thì quăng clip, tung ảnh mặn nồng! Hay đòi lại quà như "đại gia chân đất" nọ!

Đau hơn nữa thì hắt axit, đâm chết người yêu!... Điều gì đang xảy ra với tình yêu người trẻ bây giờ vậy?

Có người bảo: Vì quá yêu nhưng bị đá nên đau và bốc hoả! Tôi cũng từng nghĩ vậy! Chẳng phải đâu! Chẳng phải vì còn yêu đâu!

Còn yêu ai nỡ làm đau người mình yêu như thế? Là cái lòng tự tôn của bản thân thôi! Là ích kỷ và hiếu thắng, không chấp nhận sự thật thôi! Không phải là vì còn yêu đâu!

Tình yêu, ở thời nào cũng vậy, ở lứa tuổi nào cũng vậy, không phải là lòng tự tôn, tự ái và ham muốn sở hữu nhau như một thứ đồ vật như thế!

Mà là cảm giác muốn đem hạnh phúc đến cho người mình yêu.

Ngay cả khi đã chẳng còn được ở bên nhau nữa! Đó không phải là cao thượng hay cao cả gì cả đâu. Chỉ là bởi trái tim là thế!

Cafe sáng: Làm gì với những cuộc tình... ‘hết hạn’? 1

Trái tim rung động, khát khao được đem đến niềm vui cho người mà nó yêu! Lý trí mới là thứ phân tích thiệt hơn đòi hỏi cho 1 nhận 1, cho 2 nhận 2.

Lý trí mới "tỉnh táo" để đưa ra lý do để hận thù!Lòng yêu mình khiến họ hành xử trút giận như thế!

Và người trẻ ơi, lửa trong mình là để soi lối dẫn đường, là để tiếp lửa bay lên chứ không phải dùng để huỷ hoại nhau như thế!

Nếu đã từng yêu nhau, làm ơn, đừng huỷ hoại nhau chỉ vì lòng hiếu thắng của bản thân!

Bởi, biết không, sẽ có ai còn đủ can đảm yêu bạn sau này nếu họ chứng kiến bạn "xử" tình cũ như vậy? Dù với bất cứ lý do gì...

Hãy cho tình yêu đã chết ấy một nấm mộ chứ không phải một cuộc chiến nữa!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO