Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Năm 2021, bạn chọn sống kiểu gì?

2021 sẽ có 525.600 phút. Tôi chờ đợi những phút thăng hoa, những phút suy ngẫm, những phút nhìn lại, những phút xuất thần, những phút bất ngờ, những phút được sống lại từng cảm xúc mà vì cuộc sống quá nhanh nên ta lỡ bỏ quên đâu đó.

Tôi sẽ dành mùa Xuân cho những hy vọng, mùa Hạ cho nhiệt huyết, mùa Thu cho yêu thương và mùa Đông cho những nỗi buồn.

Để hy vọng luôn xanh mơn mởn của mùa Xuân lộc biếc. Để nhiệt huyết luôn bừng bừng của mùa Hè đỏ lửa. Để yêu thương đằm sâu của mùa Thu dịu ngọt. Và để nỗi buồn nuôi tôi khôn lớn như mùa Đông gió bấc.

Cuộc sống cần hy vọng để đi tiếp, cần nhiệt huyết để vượt qua, cần yêu thương để giữ lại, cần nỗi buồn để trân quý những niềm vui hơn. 4 mùa tôi của năm 2021 là vậy!

2021 sẽ có 12 tháng. Mỗi tháng sẽ trở thành một cột mốc lớn khôn của tôi.

Cafe sáng: Năm 2021, bạn chọn sống kiểu gì? 0

2021 sẽ có 52 tuần. Mỗi tuần sẽ mang theo những kế hoạch của 7 ngày khác nhau.

2021 sẽ có 365 ngày. Mỗi ngày đi qua là một ngày sống trọn vẹn 24 giờ.

2021 sẽ có 8760 giờ. Mỗi giờ đều được chắt chiu không bỏ phí.

2021 sẽ có 525.600 phút. Tôi chờ đợi những phút thăng hoa, những phút suy ngẫm, những phút nhìn lại, những phút xuất thần, những phút bất ngờ, những phút được sống lại từng cảm xúc mà vì cuộc sống quá nhanh nên ta lỡ bỏ quên đâu đó.

2021 sẽ có 31,536,000 giây. Tôi sẽ thấy mình thật giàu có thời gian để có thể sống chậm lại hơn, dành nhiều hơn nữa thời gian cho riêng mình, cho gia đình, cho cả những thứ mà với mọi người là mất thời gian, là sến thối, là lãng mạn…

Tại sao không?

Cafe sáng: Năm 2021, bạn chọn sống kiểu gì? 1

Chúng ta sẽ thôi kêu không đủ thời gian để ở lại bên nhau lâu hơn nếu biết rằng chúng ta có đến hơn 31 triệu giây.

Chúng ta sẽ chậm lại một chút khi hôn nhau mỗi buổi sáng rời nhà. Chúng ta sẽ dành cho nhau thêm một cơ số giây nhất định thay vì những status bận bịu.

Chúng ta thừa thời gian để có thể thảnh thơi hơn nữa thay vì cuống cuồng sống, cuống cuồng chạy, cuống cuồng yêu.

2021, tôi sẽ sống chậm lại (chứ không phải sống chậm chạp), để hưởng thụ nhiều hơn cuộc sống quanh mình. Sống chậm lại để tận hưởng từng phút giây được sống thay vì ồn ào mà bỏ qua nhau.

2021, bạn chọn sống kiểu gì?

Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO