Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Những điều nhỏ nhặt với người lớn nhưng to tát với trẻ con

Đừng coi việc chụp ảnh con và post Facebook như điều quan trọng nhất trong các cuộc đi chơi với con. Quà tặng giá trị nhất cho con là thời gian ở bên con một cách trọn vẹn.

Cafe sáng: Những điều nhỏ nhặt với người lớn nhưng to tát với trẻ con 0

Trong các chương trình truyền hình, tôi đều tha thiết kêu gọi các bậc làm cha, làm mẹ hãy dành nhiều hơn nữa thời gian chất lượng cho con. Phải là thời gian chất lượng chứ không phải chỉ là sự có mặt của cha mẹ đâu nhé!

* Là đừng để tiếng điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện với con.

* Là đừng để việc con bạn mang điện thoại ra cho bạn với vẻ tự hào như thể nó vừa lập được 1 chiến công hiển hách.

* Là đừng hốt hoảng như thể chiếc điện thoại của bạn là máy hô hấp của bạn nếu như bạn quên điện thoại khi đi cùng con.

* Đừng coi việc chụp ảnh con và post Facebook như điều quan trọng nhất trong các cuộc đi chơi với con.

* Đưa con đi học, đón con về hay ngồi café với con nhưng bạn vẫn kết nối với thế giới ngoài kia qua chiếc điện thoại.

Cafe sáng: Những điều nhỏ nhặt với người lớn nhưng to tát với trẻ con 1

Tôi vẫn mong các bậc làm cha, làm mẹ nhớ cho giùm:

1. Hãy nhìn vào mắt con khi nói chuyện.

2. Quà tặng giá trị nhất cho con là thời gian ở bên con một cách trọn vẹn.

3. Hãy dành nhiều hơn, nhiều hơn nữa những hành động, cử chỉ yêu thương cho con như vuốt tóc con, xoa lưng cho con, ôm con, đập tay với con, đùa nghịch với con… Hãy tiếp xúc da thịt với nhau nhiều hơn.

4. Đừng quên sự mừng rỡ của con khi đón bạn về và bạn cũng đừng quên thể hiện sự mừng rỡ của bạn khi gặp con.

5. Lắng nghe! Lắng nghe! Và tập trung lắng nghe những câu chuyện của con.

Nếu bạn biết rằng chúng ta chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn với con cái của mình.

Nếu bạn biết rằng tuổi thơ của chúng ta đã từng đi qua nhanh thế nào thì với con cái bạn, tuổi thơ của chúng cũng sẽ trôi qua còn nhanh hơn tuổi thơ của chúng ta.

Nếu bạn biết rằng ký ức đẹp nhất của con cái chúng ta phần nhiều đều bắt đầu bằng việc chúng ta đã ở bên con.

Đừng để điều con nhớ đến cha mẹ chúng chỉ là cái lưng của chúng ta, nhãn hiệu chiếc điện thoại ta dùng hay những lời xua đuổi của chúng ta với câu muôn thuở: Để yên cho bố mẹ làm việc! Để sau đi! Bố mẹ đang rất bận con hiểu không?

Cuối năm rồi, bận rộn lắm! Nhưng cũng đừng bỏ con mình lạc lõng nhé bố mẹ ơi!

Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO