Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Viết cho con trai nhân Ngày của mẹ

Con hãy tìm người phụ nữ đón nhận, trân trọng sự quan tâm của con để làm động lực, tự chủ cuộc sống của họ, để thực sự là “BẠN ĐỜI” của con, chứ không phải là GÁNH NẶNG CỦA CUỘC ĐỜI.

Cafe sáng: Viết cho con trai nhân Ngày của mẹ 0

"Con yêu mẹ. Kể cả những lúc mẹ buồn"- Christian nói trong lúc đợi mẹ làm đồ ăn sáng. 

"Cảm ơn con. Nhưng sao con nói như vậy?"

"À, tại vì mỗi lúc mẹ buồn, con luôn muốn làm cho mẹ vui lên"- Cậu bé 4 tuổi của mẹ là vậy. Con luôn muốn và biết cách chia sẻ cảm xúc với mọi người.

Mẹ tin rằng những người phụ nữ mẹ biết, ai cũng muốn có người nhẹ nhàng, thủ thỉ quan tâm như vậy khi buồn bực.

Mẹ, cũng như nhiều phụ nữ khác, luôn muốn bố con hiểu những cảm xúc của mẹ. Luôn muốn được nghe ai đó vỗ về động viên khi buồn.

Nhưng mẹ hiểu cho người đàn ông đã đi cùng mẹ nhiều năm tháng cuộc đời. Người đàn ông ấy mạnh mẽ, nhưng không phải và không nên chỉ là chỗ dựa cho một ai đó.

Anh ấy cũng cần bình đẳng, được quan tâm và chia sẻ cảm xúc hơn bất cứ ai.

Anh ấy cũng cần được lắng nghe, được cảm thông và được thấu hiểu.

Anh ấy cần một người phu nữ tự chủ cảm xúc của họ và làm chỗ dựa cho chính mình.

Con sẽ lớn lên, sẽ nghe nhiều người phụ nữ quanh con đòi quyền bình đẳng. Con nên trân trọng, quan tâm và yêu thương họ như con đã đang và sẽ dành tình cảm ấy cho mẹ.

Nhưng con hãy tìm người phụ nữ đón nhận, trân trọng sự quan tâm của con để làm động lực, tự chủ cuộc sống của họ, để thực sự là “BẠN ĐỜI” của con, chứ không phải là gánh nặng của cuộc đời.

Con có biết rằng người duy nhất chịu trách nhiệm về cảm xúc của con là chính con. Không ai khác. Duy nhất con thực sự hiểu mình cảm thấy như thế nào. Vui hay buồn là lựa chọn của con.

Trong mỗi giây phút, con đều có quyền để lựa chọn cảm xúc. Khi con mong chờ hay kì vọng một ai đó (kể cả người con yêu) làm cho con vui thực chất là con đang tự bỏ đi cái quyền tự chủ ấy của chính mình.

Thật tuyệt vời khi người con yêu thương biết chia sẻ, đồng điệu với con. Nhưng đòi hỏi, kỳ vọng thì không, con nhé!

Khi con đề cao tự chủ, bình đẳng nhưng lại kỳ vọng người khác chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Phải làm mình vui lên mỗi khi mình buồn. Phải dỗ dành mỗi khi mình giận dỗi. Vậy có phải con đang tự mâu thuẫn chính mình hay không?

Khi con muốn thấy vui hãy tự đem lại niềm vui cho mình. Hãy lựa chọn niềm vui cho mình. Hơn ai hết, con là người tốt nhất cho việc này.

Khi con làm vậy, con càng trở nên hấp dẫn và càng nhiều người muốn tự nguyện mang đến niềm vui cho con. Quy luật cuộc sống là vậy.

Con yêu, hãy nhớ rằng con cần một người bạn đời, chứ không phải một dự án để làm việc, con nhé!

Ruby Nguyễn 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO