Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cảm động 'chuyện tình' đồng giới 18 năm của ngỗng và thiên nga đực

Chú ngỗng này đã vượt qua rào cản giới tính để "yêu" bạn tình suốt 18 năm, chăm sóc con giúp bạn tình và viết nên một câu chuyện tình yêu đồng giới tuyệt đẹp.

Chú ngỗng trắng Thomas

Chú ngỗng trắng Thomas

Mik Peryer - nhà điều hành tour du lịch Waikanae Bird Tour đã kể câu chuyện tình yêu 18 năm giữa chú ngỗng và thiên nga đực, xảy ra tại đầm Waimanu trên Bờ biển Kapiti của New Zealand.

Sau khi chú thiên nga đen mang tên Henry và chú ngỗng trắng Thomas gặp nhau năm 1980, chúng bắt đầu "cặp" với nhau. Lúc đầu người chủ của chúng tưởng rằng Henry là con cái nên nghĩ "mối tình" này là chuyện bình thường.

Cho đến 18 năm sau, Henry đã bỏ rơi Thomas và "cặp" với một con thiên nga cái tên là Henrietta. Khi đó người chủ mới ngỡ ngàng nhận ra Henry là thiên nga đực.

Sau khi gặp nhau, Thomas và Henry đã

Sau khi gặp nhau, Thomas và Henry đã "bắt cặp" bất kể cả 2 cùng là con đực

Ông Peryer chia sẻ: "Sau khi bị "đá", Thomas bắt đầu trở nên hung hăng và đánh những con thiên nga. Nhưng đến khi Henry và Henrietta cho ra đời những quả trứng đầu tiên, Thomas không hung hăng nữa mà thay vào đó, chú chăm sóc những đứa con của Henry như chính con của mình."

Trong suốt nhiều năm, Thomas đã giúp Henry và Henrietta nuôi nấng 68 đứa con. Cả 3 chung sống với nhau như một gia đình hạnh phúc.

Thomas cũng góp công chăm sóc những đứa con của Henry trong nhiều năm trời

Thomas cũng góp công chăm sóc những đứa con của Henry trong nhiều năm trời

chuyen-tinh-ngong-thien-nga-giadinhmoi (4)

Cho đến năm 2009, sau khi Henry qua đời và Henrietta "cặp" với một chú thiên nga khác, Thomas chỉ còn lại một mình và cảm thấy rất đau khổ. 8 năm cuối đời, Thomas bị mù và sống ở khu bảo tồn chim Wellington cho đến khi qua đời ở tuổi 40, chú được chôn bên cạnh nơi đã chôn cất Henry.

8 năm cuối đời không còn Henry bên cạnh, Thomas bị mù và bị những con ngỗng khác xa lánh

8 năm cuối đời không còn Henry bên cạnh, Thomas bị mù và bị những con ngỗng khác xa lánh

Nghệ sĩ Pinky Agnew người New Zealand cũng đã đến để bày tỏ lòng tiếc thương tại "đám tang" của Thomas.

Để ghi nhớ câu chuyện tình yêu kỳ lạ mà cảm động giữa chú ngỗng Thomas và thiên nga Henry, người ta đã dựng lên một bức tượng đồng của cặp đôi này, và Thomas luôn được nhớ đến với tư cách "một người yêu, một người cha và một biểu tượng của cộng đồng LGBT".

Ái Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO