Báo Điện tử Gia đình Mới

Thợ cắt tóc miễn phí cho nhân viên y tế chống COVID-19: 'Chưa từng thấy điều gì như thế'

Một tình nguyện viên tham gia cắt tóc miễn phí cho các nhân viên y tế tâm sự: "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như thế. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự can đảm của cô ấy."

  Cắt tóc miễn phí cho các nhân viên y tế chống COVID-19: Chưa từng thấy điều gì như thế

Cắt tóc miễn phí cho các nhân viên y tế chống COVID-19: Chưa từng thấy điều gì như thế

Wen Bin, một thợ cắt tóc kỳ cựu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trung tâm dịch chưa bao giờ gặp trường hợp một phụ nữ yêu cầu mình cắt trọc đầu cho đến khi 1 nhân viên y tế ở Vũ Hán làm điều đó. 

Wen cứ nghĩ mình nghe nhầm. Khoảnh khắc Wen cầm kéo để cắt phăng mái tóc dài, anh ta đã hỏi cô gái: "Cô chắc chứ?"

Thế rồi cô gái trẻ gật đầu và nói: "Anh cứ cắt đi."

Wen tâm sự: "Tôi cảm thấy cay cay khóe mắt và tôi bị ấn tượng với cô gái ấy." 

Wen cho biết: "Các nhân viên y tế từ các nơi trên cả nước vội vàng đến Vũ Hán, mặc đồ bảo hộ dày cộp và tham gia phòng chống dịch bệnh, mái tóc dài có thể sẽ bất tiện cho công việc."

Vì thế, cách tốt nhất để mặc đồ bảo hộ một cách dễ dàng hơn đó là cắt mái tóc dài của mình đi. Một số người cắt tóc ngắn, một số lại chọn cạo trọc đầu.

  Cắt tọc đầu là cách mà các nhân viên y tế chọn để hoàn thành công việc 1 cách nhanh nhất

Cắt tọc đầu là cách mà các nhân viên y tế chọn để hoàn thành công việc 1 cách nhanh nhất

Wen và Li cũng là thợ cắt tóc và họ thấy các bạn của mình nói mình nên tham gia cắt tóc miễn phí cho các nhân viên y tế. Cả hai sau đó đã tình nguyện tham gia. 

Hàng ngày họ lái xe đến khách sạn và làm việc từ 6 giờ tối đến nửa đêm. Mỗi đêm họ cắt tóc cho khoảng 20 - 30 người. 

Còn Li Ran, 30 tuổi và bạn gái của mình đều là những thợ cắt tóc ở địa phương. Trong những ngày qua, kể cả ngày Valentine, cả hai đã đến các khách sạn và tình nguyện cắt tóc miễn phí cho các nhân viên y tế sống ở đây. Họ đã cắt tóc miễn phí cho khoảng 150 người. 

  Nhiều y tá đã chọn cách cạo trọc đầu để tiện cho công việc chăm sóc bệnh nhân

Nhiều y tá đã chọn cách cạo trọc đầu để tiện cho công việc chăm sóc bệnh nhân

Li, từ Enshi ở tỉnh Hồ Bắc làm thợ cắt tóc được khoảng 8 năm nay. Cô chưa bao giờ khuyên khách nữ của mình cạo trọc đầu bởi vì cô biết mái tóc rất quan trọng đối với người phụ nữ. 

Vào tuần trước khi cô cạo trọc đầu cho 1 phụ nữ trẻ là nhân viên y tế đến từ vùng tự trị Tân Cương, tay cô đã run rẩy. Khi cắt ngắn đến tai và chuẩn bị cắt nửa phần còn lại, cô gái đó đã khóc. 

Li tâm sự: "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như thế. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự can đảm của cô ấy. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành và thấu hiểu hơn về cuộc đời này."

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO