Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 11 tuổi ngày ngày bán hành để kiếm tiền trả viện phí cho em trai bị ung thư

Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, cậu bé Diêm Nhất Hàng (11 tuổi) lại vào thị trấn bán rau để kiếm tiền, tích góp để đỡ đần bố mẹ trả viện phí cho em trai.

  Cậu bé 11 tuổi ngày ngày bán hành để kiếm tiền trả viện phí cho em trai bị ung thư

Cậu bé 11 tuổi ngày ngày bán hành để kiếm tiền trả viện phí cho em trai bị ung thư

Một câu chuyện cảm động ở Trung Quốc về cậu bé ngày ngày dậy sớm kiếm tiền chữa bệnh cho em trai bị ung thư.

Diêm Nhất Hàng (11 tuổi) hiện là học sinh lớp 5 ở Hà Nam, Trung Quốc. 

Hàng ngày, Diêm Nhất Hàng thức dậy từ 6 giờ sáng để đi vào thành phố, bán hành, bán rau trước khi đi học.

Nhất Hàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng với số tiền cậu kiếm được, cậu dành dụm hết để chăm sóc cho em trai.

Bốn năm trước, em trai Diêm Nhất Hàng là Diêm Sách bị chẩn đoán mắc bệnh Leukeamia (ung thư máu và tủy xương) và cần được ghép tủy.

Tính đến nay, gia đình cậu đã dành hết 700.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) để chữa bệnh cho em trai. 

  Cậu bé 11 tuổi bán rau kiếm tiền phụ bố mẹ trả viện phí cho em trai bị ung thư

Cậu bé 11 tuổi bán rau kiếm tiền phụ bố mẹ trả viện phí cho em trai bị ung thư

Diêm Nhất Hàng là người hiến tủy phù hợp với em trai mình và đã làm phẫu thuật vào tháng 6 năm ngoái.

"Có hơi đau nhưng em không hề sợ vì nhờ điều này mà em trai em mới có thể phục hồi nhanh chóng" - Cậu bé trả lời phỏng vấn của Pear Video.

Điều đặc biệt là sạp hàng của Nhất Hàng không có người trông coi vì em phải đi học. Do đó cậu bé đã viết một tấm biển nhỏ đặt bên cạnh, ghi giá tiền 1 tệ/bó (khoảng 3000 đồng) kèm theo hoàn cảnh gia đình. Bạn bè cậu bé cũng thường xuyên đến mua ủng hộ. 

"Cậu ấy là bạn cùng trường của bọn cháu. Trả thêm ít tiền cho cậu ấy cũng không sao cả" - Một cô bé đến mua hàng cho biết.

  Sạp bán rau của Diêm Nhất Hàng

Sạp bán rau của Diêm Nhất Hàng

Khi được hỏi tại sao không nhờ bạn bè quyên góp giúp đỡ, Diêm Nhất Hàng cho biết cậu không muốn dựa dẫm vào sự thương cảm của người khác.

Thay vào đó cậu bé cố gắng để tự kiếm ra tiền để phụ giúp bố mẹ chữa bệnh cho em.

"Nếu em không cứu em trai thì ai sẽ cứu đây?'" - Diêm Nhất Hàng hỏi.

  Diêm Nhất Hàng vào viện thăm em trai

Diêm Nhất Hàng vào viện thăm em trai

Trong vòng 4 tháng vất vả, cậu bé đã tiết kiệm được 1.182 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu VND).

"Con trai thật sự đã lớn rồi, biết đỡ đần mẹ", mẹ của hai cậu bé nghẹn ngào lau nước mắt.

"Con trai nhỏ của tôi cũng hiểu rằng mạng của mình là do anh trai cứu về." - Người bố cho biết.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO