Báo Điện tử Gia đình Mới

Chú chó anh hùng giải cứu bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ chôn sống

Ping Pong, một chú chó giống Thái Lan chỉ có 3 chân, đã phát hiện và cùng chủ giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống trên một canhs đồng.

Theo Gulfnews, chú chó Ping Pong sống ở Tây Bắc Thái Lan được vinh danh là anh hùng sau khi có công phát hiện và giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống ngoài đồng bởi chính người mẹ đẻ tuổi vị thành niên.

  Chú chó Ping Pong đã tìm thấy bé trai bị chôn sống

Chú chó Ping Pong đã tìm thấy bé trai bị chôn sống

Bé sơ sinh bị vùi dưới lớp đất trên cánh đồng ở huyện Champuang, tỉnh Nakhon Ratchasima và được phát hiện cùng ngày, vào ngày 15/5 vừa qua nhờ công của chú chó có tên gọi là Ping Pong.

Chú chó đã sủa ầm lên và bới đất ở một chỗ trên cánh đồng cách làng khoảng 1km. Anh Usa Nisaikha (chủ của Ping Pong) cho biết khi nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng trẻ khóc trên cánh đồng sắn, anh chạy tới kiểm tra và trông thấy hai chân em bé lộ ra giữa đống đất.

  Ping Pong chỉ còn 3 chân sau một tai nạn ô tô

Ping Pong chỉ còn 3 chân sau một tai nạn ô tô

Em bé sơ sinh chỉ bị vùi nông dưới đất và theo phán đoán của cảnh sát thì chú chó đã phát hiện ra không lâu sau khi người mẹ chôn bé.

Cảnh sát Panuvat Udkam cho biết hiện bé sơ sinh đã khỏe mạnh và hồi phục ở bệnh viện, còn chưa được đặt tên.

Cảnh sát cho biết mẹ của bé bị buộc tội giết người có kế hoạch và bỏ rơi trẻ em. Theo đó, người mẹ là một bé gái chỉ mới 15 tuổi và đã giấu cha mẹ việc mang thai, cố tình vứt bỏ đứa trẻ vì sợ bố đánh.

"Nghi phạm đã tự sinh con rồi chôn con" - Cảnh sát cho biết.

Truyền thông địa phương và mạng xã hội đều ca ngợi hành động của chú chó Ping Pong.

Theo anh Usa Nisaikha, chủ Ping Pong, anh đã nuôi chú từ khi chú sinh ra. Nay Ping Pong đã 6 tuổi, bị mất 1 chân sau tai nạn ô tô.

  Chú chó Ping Pong bên cạnh người chủ

Chú chó Ping Pong bên cạnh người chủ

"Tôi vẫn nuôi nó vì đó là con chó trung thành và luôn biết nghe lời, nó luôn giúp tôi mỗi lúc ra đồng và coi sóc gia súc. Cả làng ai cũng yêu mến nó. Thật tuyệt vời khi nó tìm ra đứa trẻ", anh chia sẻ.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO