Sáng nào mở mắt ra, Fran cũng thấy cảnh tượng này bên ngoài cửa. Con mèo nghiêm túc và chăm chú như muốn hỏi: "Chào Fran, con mèo của bạn có thể ra ngoài với tôi không?"
Fran tất nhiên sẽ vui vẻ mở cửa, chú mèo hàng xóm sẽ theo anh vào. Sau đó cả hai sẽ đi chơi với nhau cả ngày. Chúng sẽ trở về khi nào cảm thấy đói bụng hay buồn ngủ.
Fran nói cảm thấy vui vẻ khi thấy chú mèo của mình có một người bạn tốt như thế này.
Trong một ngày người bạn đến trễ, con mèo của Fran đã trông ngóng bạn mình như thế này! Dễ thương quá phải không?
Theo Purrworld