Báo Điện tử Gia đình Mới

Cộng đồng lên tiếng vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non: Con bạn cũng có thể là nạn nhân!

Vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (Q. 12, TP. Hồ Chí Minh) đang gây rúng động dư luận. Những ảnh hưởng về thể chất, về tinh thần của các cháu bé bị bạo hành, tâm trạng xót xa, lo lắng, giận dữ của cha mẹ các cháu… là điều ai cũng dễ dàng đồng cảm.

Những vụ bạo hành trẻ ở lứa tuổi sơ sinh đến mầm non khiến dư luận bất an sâu sắc

Những vụ bạo hành trẻ ở lứa tuổi sơ sinh đến mầm non khiến dư luận bất an sâu sắc

Tuy nhiên, khi những vụ việc đau lòng như thế xảy ra, hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến một nhóm những gia đình công nhân làm ăn xa, có con nhỏ và gia đình không có điều kiện (ông, bà nội ngoại giúp đỡ) chăm trẻ tại nhà.

Ngay cả những bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế hơn, có thể gửi con ở một trường mầm non tốt hơn – cũng đang cảm thấy những bất an khó thể diễn tả hết.

Gia Đình Mới ghi lại một số ý kiến của những người làm cha, làm mẹ chia sẻ trên mạng xã hội về vấn nạn này:

Nhà báo – Bình luận viên bóng đá Trương Anh Ngọc: Còn những gì không được biết sau những bức tường nhà trường?

1077394_10201575023439016_685376189_o

Thực ra, chúng ta đang sống trong thời đại của sự nghi ngờ và bị phủ lấp bởi những nỗi sợ hãi.

Khi phải lắp camera trong nhà và trong lớp, đấy là lúc người ta không còn tin tưởng vào nhà trường và các cô giáo/cô bảo mẫu/oshin nữa.

Chiếc camera trở thành công cụ để kiểm soát mối quan hệ tin tưởng hay không tin tưởng giữa các phụ huynh và những người mà lẽ ra sẽ phải chăm sóc tốt cho con cái họ.

Các camera đã phơi bày nhiều sự thật đau lòng và điều ấy đặt ra câu hỏi, còn có những điều gì tệ hại nữa mà các bố mẹ không hề được biết sau những bức tường nhà trường, xảy ra với con cái ta nữa?

Điều gì đã biến các bảo mẫu thành những con thú?

Trách nhiệm của nhà trường và của chính các bậc cha mẹ trong chuyện này là ở đâu?

Chị Phương Trần – một phụ huynh có con nhỏ ở Hà Nội: Ngày càng nhiều những clip như thế này

Tôi thậm chí muốn con ở nhà dù có thể gửi trường tốt.

Con tôi bị cô giáo gọi vào nhà vệ sinh đánh vào gan bàn chân rồi lấy gậy tập thể dục đánh sưng mu bàn tay do con nói chuyện và không tập trung. Tôi vừa buồn, vừa ghét, vừa sợ cô giáo.

Người ta chọn ngành mầm non, chọn nghề bên các con còn nhỏ rất ngây thơ trong sáng, mà cư xử như vậy liệu có đáng làm con người không? Đáng được phụ huynh tin tưởng gửi gắm, đáng được tôn trọng không?

Ngày càng nhiều những clip như này. Bản thân tôi vô cùng đau lòng. Tôi thấy hoang mang trước những cô giáo như mẹ hiền; Những người gieo mầm ước mơ; Những người ‘Con bạn cũng là con tôi’.

Động đến trẻ em là động vào điều thiêng liêng nhất của mỗi người làm cha mẹ, của xã hội khi mà nhà nào cũng có con đi học, đến trường.

Làm sao để khi đi học, lúc đến trường các con có cảm giác hạnh phúc như thế này?

Làm sao để khi đi học, lúc đến trường các con có cảm giác hạnh phúc như thế này?

Anh Hoàng Nguyên Vũ, một phụ huynh ở TP. Hồ Chí Minh: Hãy báo tin cho báo chí trước khi báo cho nhà trường

Các bậc cha mẹ có con nhỏ, thường xuyên về hỏi chuyện con việc ở trường ở lớp nhé. Trẻ con chúng không biết nói dối đâu.

Nếu trẻ khai có gì bất thường thì báo ngay cho phóng viên đi điều tra diệt tận nọc lũ quỷ đội lốt người này đi trước khi báo cho nhà trường, kẻo con bạn còn bị trả thù nhẫn tâm hơn.

Cháu mình trước đây từng bị cô giáo mầm non cùng con trai cô thi nhau bạo hành, lớn lên, cháu không phát triển bình thường được.

Những thể loại này phải xử thật nặng vào để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật!

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Cần yêu cầu bắt buộc các cơ sở nuôi dạy trẻ phải lắp camera ghi hình

Bạo hành trẻ em như một cơn khát của bọn người phi nhân tính. Vì thế khẩn thiết đề nghị Chính phủ bắt buộc các cơ sở nuôi dạy trẻ PHẢI LẮP ĐẶT CAMERA GHI HÌNH.

Đây là điều kiện tiên quyết để cho một cơ sở nuôi dạy trẻ thành lập và tồn tại.

Nhiều bà mẹ chấp nhận tạm hoãn các mục tiêu trong sự nghiệp để ở nhà trông con - Ảnh minh họa

Nhiều bà mẹ chấp nhận tạm hoãn các mục tiêu trong sự nghiệp để ở nhà trông con - Ảnh minh họa

Chị Thu Minh, mẹ của 2 con nhỏ ở Hà Nội: Tôi đã đúng khi quyết định nghỉ việc để ở nhà trông con

Tôi chỉ là một bà mẹ, ở nhà làm nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ. Tôi tốt nghiệp Viện đại học Mở, chuyên ngành Luật năm 2011.

Nhưng sau khi con gái lớn được 4 tuổi, năm 2015, tôi sinh con trai út, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà trông con. Cho đến nay con trai tôi chưa được 2 tuổi và tôi vẫn chưa đi làm.

Những vụ việc như ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (TP. HCM) hay trước đó là vụ việc ở trường Sen Vàng (Hà Nội) tôi đều theo dõi và cảm thấy hết sức phẫn nộ.

Những vụ việc này khiến tôi không đủ can đảm để gửi con khi con còn quá bé. Tầm dưới 2 tuổi thì hầu như các cháu chưa biết nói, nếu các cô có đánh, quát mắng hay làm gì các con cũng chưa biết để kể với cha mẹ.

Cuộc sống gia đình tôi không dễ dàng gì, chi phí để nuôi 2 con nhỏ rất tốn kém mà chỉ có mình chồng tôi đi làm.

me

Nhiều khi căng thẳng về chi tiêu, rồi những người xung quanh nói ‘Ở nhà ăn bám chồng’ tôi cũng bức xúc lắm.

Rồi bạn bè học cùng, họ ra trường làm ăn, công việc thành đạt, còn mình có bằng đại học mà ở nhà quanh quanh xó bếp, nghĩ cũng tủi…

Nhưng chứng kiến những vụ việc như vụ trường Mầm Xanh thì tôi biết mình đã quyết định đúng.

Chị Thu Minh, Hà Nội.

Tôi sẽ cố gắng co kéo cuộc sống để có thể ở nhà chăm con thêm một thời gian nữa. Dù có phải hi sinh công việc, sự nghiệp tôi cũng sẽ cố gắng để con lớn lên cứng cáp chút nữa rồi mới gửi trẻ.

UBND Quan 12

Ủy ban Nhân dân Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) cảm ơn người dân đã chia sẻ thông tin về vụ việc xảy ra tại cơ sở Mầm Xanh:

Hôm qua, 27/11, trên page Facebook của Ủy ban Nhân dân Quận 12, cơ quan này đã gửi thông điệp đến người dân:

Chân thành cảm ơn mọi người đã gửi các phản ánh, góp ý và những lời chia sẻ về vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh - phường Hiệp Thành.

UBND Quận 12 xin thông tin: các đối tượng đã bị tạm giữ ngay từ ngày hôm qua (26/11/2017) và đã thừa nhận tất cả hành vi;

Chúng tôi đang tập trung hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO