Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cụ ông 88 tuổi cầu hôn người tình mỗi ngày trong suốt 15 năm

Đám cưới của cụ ông 88 tuổi và cụ bà 93 tuổi ở Úc đang cho người ta thấy rằng không bao giờ là quá già để tìm thấy tình yêu. Cuộc hôn nhân của họ khiến cả hai như trẻ lại, mở đầu cho một cuộc sống mới

42C1AC5A00000578-4737880-

Sau 20 năm yêu nhau, cuối cùng hai ông bà Sylvia và Frank đã kết hôn - Nguồn: Daily Mail UK

Thứ Ba vừa rồi, hôn lễ của ông Frank và vợ ông, bà Sylvia (93 tuổi) đến từ Canberra đã được tổ chức ở Monash. Cặp đôi này gặp nhau khi bà Sylvia 73 tuổi còn ông Frank 68 tuổi và họ đã ở bên nhau 20 năm.

Ông Frank đã cầu hôn bà Sylvia mỗi ngày trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, vì lòng tôn trọng với người chồng quá cố, bà Sylvia đành phải từ chối. Thế nhưng, một năm trước, bà Sylvia ốm nặng phải chuyển đến sống gần gia đình và ông Frank nghĩ sẽ mất bà mãi mãi.

Khi hồi phục, bà Sylvia đã đi tìm ông Frank và thuyết phục ông đến sống với bà. Ông Frank kể: “Bà ấy đã cầu hôn tôi ở nhà chúng tôi. Vậy là chúng tôi sẽ kết hôn ở tại đây, trong tổ ấm của mình.”

Cuối tháng Năm, bà Sylvia đã đi mua sắm để chọn bộ đầm lí tưởng. Với bốn bộ váy để chọn, một tuần sau, bà Sylvia đã đăng lên Facebook để nhờ cư dân mạng bầu chọn.

Cuối cùng, với sự trợ giúp của cư dân mạng, bà quyết định chọn phương án C, một bộ đầm ren ngắn tay tuyệt đẹp của Sacha Drake có giá 349 đô la.

Dòng trạng thái đáng yêu của bà cùng bốn bức ảnh bà mặc thử bốn bộ váy đã nhận được hơn 10.000 phản hồi. Trong hàng ngàn bình luận trên bài viết của bà, có rất nhiều lời chúc cho cặp đôi hạnh phúc.

“Mặc bộ váy D đi Sylvia! Chúc bà và ông Frank sẽ có thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc cùng nhau,” một người viết.

“Thực tế đi, ông Frank không quan tâm đâu. Rõ ràng ông ấy nghĩ rằng bà là một người phụ nữ tuyệt vời dù bà có mặc bộ nào!”

Một người khác nói thêm: “Thật là một câu chuyện đáng yêu, nên có thêm nhiều câu chuyện thế này. Cho người ta thấy rằng không bao giờ là quá già để tìm thấy tình yêu.”

40FDC7B300000578-0-image-

Bà Sylvia nhờ các cư dân mạng chọn hộ bộ váy cưới - Nguồn: Daily Mail UK

Đám cưới diễn ra bên hồ, trong không khí vui vẻ và thân mật, với sự tham gia của 60 bạn bè và người thân ở Làng Goodwin.

Cả hai ông bà đều rất hạnh phúc vì đã chính thức trở thành vợ chồng. Bà Sylvia không thể chờ đến khi người chủ lễ cho phép và đã hôn ông Frank trước khi nghi thức diễn ra.

Trong lời thề, ông Frank nói với bà Sylvia: “Chính em là người đã làm nên con người anh ngày hôm nay, con người mà anh luôn hướng đến”.

Đám đông trở nên im lặng khi cặp đôi trao nhẫn và nói lời thề: “Từ nay, chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi.”

Sau khi chủ hôn nói: “Con có thể hôn cô dâu được rồi”, hai người trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, còn đám đông thì hoan hô nhiệt liệt.

42C1AE1600000578-4737880-

Hai ông bà rất hạnh phúc vì cuối cùng đã kết hôn - Nguồn: Daily Mail UK

Bà Sylvia thú nhận, cặp đôi sẽ “lén lút” uống sâm panh để kỉ niệm đám cưới. Nói về việc kết hôn ở tầm tuổi này, bà chia sẻ: “Tôi không cảm thấy mình 93 tuổi và cũng không cư xử cho hợp tuổi. Tôi vẫn rất “nghịch ngợm”, thích khiêu vũ và đi chơi.”

Ông Frank rất hào hứng vì cuối cùng hai người đã làm đám cưới. Ông nói: “Tôi chấp nhận thử thách, hoặc hợp đồng hôn nhân, hoặc bất kể cái gì bạn nghĩ về chuyện này.”

Bà Sylvia tâm sự: “Tất cả mọi người đều rất thích thú, họ gọi chúng tôi là “đôi chim cu”. Buổi đêm, chúng tôi nắm tay nhau đi ngủ. Sáng dậy, việc đầu tiên tôi làm là xem chúng tôi còn nắm tay không và tìm tay ông ấy”.

Cặp “vợ chồng son” này sẽ nghỉ tuần trăng mật ở Tonga, và bà Sylvia tỏ ra rất bí hiểm với gia đình về kế hoạch tận hưởng tuần trăng mặt. Còn với ông Frank, cuộc hôn nhân của họ là “mở đầu cho một cuộc sống mới”.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO