Báo Điện tử Gia đình Mới

Cuộc điện thoại 30 tiếng đồng hồ của người đàn ông mất vì COVID-19

Cũng giống như nhiều người khác mất đi người thân của mình vì COVID-19, Abby Adair Reinhar cũng không được ở bên cha mình, ông Don Adair trước khi mất.

Tại một giường bệnh ở bệnh viện New York, Mỹ - ông Don Adair, một bệnh nhân mắc COVID-19 đã có một cuộc điện thoại cuối cùng đi vào lịch sử. 

Nó đã kéo dài tới 30 tiếng đồng hồ để gia đình, người thân nói với nhau những điều muốn nói. 

Abby Adair Reinhar và anh chị của mình đã kết nối điện thoại từ Đan Mạch, Texas và miền bắc Carolina đến New York, tâm điểm dịch COVID-19 chỉ để được nói chuyện với cha trước khi ông qua đời.

  Ông Don trong ngày cưới con gái Abby

Ông Don trong ngày cưới con gái Abby

Họ chia sẻ những kỷ niệm, họ hát cho cha nghe và nói lời yêu cha. Khoảnh khắc đó khiến họ nhớ về khoảng thời gian cha mình đàn guitar bên lửa trại cùng gia đình

Adair Reinhard nghẹn ngào nói rằng cha mình gần như thều thào, không thể nói chuyện "nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nhọc nhằn của cha." 

  Cả ba anh chị em đều chỉ muốn gợi nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp đã qua

Cả ba anh chị em đều chỉ muốn gợi nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp đã qua

Cả ba chị em đều trấn an cha bằng những lời yêu thương: "Chúng con yêu cha, có chúng con ở đây rồi".

Các con cũng không quên cảm ơn vì cha đã luôn luôn yêu thương mình và Adair Reinhard cũng không quên nói lời xin lỗi cha vì có lúc đã làm cha buồn. 

  Cả gia đình ông Don

Cả gia đình ông Don

Adair nói rằng tất cả những gì họ muốn là đưa cha mình trở về những khoảng thời gian đẹp đẽ mà họ có. Các anh chị em trong nhà đều biết được sức khỏe cha mình đang rất yếu, nhưng qua hơi thở khó nhọc, họ vẫn biết rằng cha vẫn còn sống. 

Cô tự hào nói về cha: "Ông là một trong những người thông minh nhất mà tôi đã từng gặp. Ông là người khiêm tốn và tốt bụng."

  Ông Don bên 3 người con đã trưởng thành

Ông Don bên 3 người con đã trưởng thành

Abby Adair Reinhar xúc động nói rằng "Đó là một ân huệ lớn, nó khiến tôi có cảm giác gần gũi, tôi có thể nói những điều cần nói, cuối cùng tôi không thể nhìn thấy cha, không được nắm tay cha nhưng đó là cuộc nói chuyện vô cùng quý giá."

Thế rồi, ông đã ra đi vào ngày 6/4 nhưng có lẽ ông đã ra đi thanh thản vì đã được nghe tiếng các con mình. 

(Theo CNN)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO