Báo Điện tử Gia đình Mới

Diện mạo thú vị của các nàng Công chúa Disney nếu sống ở thế kỷ 21

Bạn hẳn sẽ bất ngờ với hình ảnh nàng Merida cá tính, nàng Bạch Tuyết thời trang và Nàng tiên cá Ariel năng động.

cong-chua-disney-the-ky-2

Qua con mắt và tài năng của Anoosha Syed, các cô Công chúa nhà Disney hiện lên thật tinh nghịch và đáng yêu - Nguồn: Bored Panda

Bộ tranh vẽ đáng yêu được thực hiện bởi Anoosha Syed, nhà minh họa truyện thiếu nhi người Canada-Pakistan sống ở Toronto, Canada đang nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Anoosha đã dùng tưởng tượng tuyệt vời của mình để mang đến những hình ảnh và câu chuyện thú vị về các nàng Công chúa Disney nếu sống ở thế kỷ 21.

Cùng Gia Đình Mới tìm hiểu bộ tranh thú vị này.

Merida – cô gái cá tính mê Punk Rock

Empty

 

Merida cưỡi ngựa hàng tuần cùng chú ngựa Angus (khi không bị các em trai làm phiền) và có học bổng bắn cung. Với cá tính nổi loạn, Punk Rock là thể loại nhạc và phong cách cô ưa thích.

Nàng Bạch Tuyết – cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội

Empty

 

Bạch Tuyết, thường được biết đến với nick @táo_độc7 là một blogger thời trang có tình yêu to lớn với thiên nhiên, thời trang theo phong cách vintage và những bộ phim kinh điển.

Cô ấy lúc nào cũng dính lấy iPhone, chụp ảnh selfie với các bạn cùng phòng và đăng ảnh với hashtag #ootd (Outfit of the day – trang phục của ngày).

Bạch Tuyết được rất nhiều người theo dõi vì tính cách khiêm nhường, lạc quan và sự tự tin của mình.

Ariel – nhà nhân loại học

Empty

 

Kể từ khi còn bé, Ariel định trở thành nhà hải dương học để làm cha vui lòng nhưng sau khi dự một lớp Nhân loại học, cô biết mình phải thay đổi chuyên ngành.

Các chị cô cho rằng cô phải lòng anh chàng Eric, thầy trợ giảng đáng yêu nhưng đó không phải sự thật - Ariel thích tìm hiểu về con người và những nền văn hóa khác nhau.

Pocahontas – nhà ngôn ngữ học

Empty

 

Pocahontas, với tình yêu ngôn ngữ và các di sản văn hóa, làm biên dịch bán thời gian trong khi theo đuổi chuyên ngành Ngôn ngữ ở trường đại học.

Tuy vậy, cô nàng không chỉ biết học và làm, cô rất thích phiêu lưu và thường leo núi, chèo thuyền kayak qua những dòng nước chảy xiết.

Mơ ước của cô là làm cố vấn văn hóa trong ngành điện ảnh để đảm bảo rằng các bộ phim Hollywood tôn trọng các nền văn hóa khác và không bóp méo yếu tố văn hóa.

Esmeralda – vũ công ballet

Empty

 

Từ nhỏ, Esmeralda đã tị nạn ở Pháp. Cô là vũ công hàng đầu của một nhà hát nổi tiếng ở Paris và đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công dù gặp nhiều định kiến.

Cô chưa từng quên đi gốc gác của mình, vì thế cô luôn là người lãnh đạo các cuộc biểu tình của người nhập cư, làm tình nguyện tại các trại tị nạn và đóng góp nhiệt tình vào các hoạt động đòi công lý cho cộng đồng.

Esmeralda yêu Paris nhưng Nhà thờ Đức Bà vẫn là điểm đến yêu thích nhất của cô ở thành phố này.

Mulan – học viên trường sỹ quan

Empty

 

Mulan hy vọng được tiếp bước cha mình và mong muốn theo học trường quân đội mà cha cô đã học hồi trẻ.

Vấn đề là trường này chỉ dành cho con trai. Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên thể hình Mushu, Mulan đã giả trai để nhập học.

Cuối cùng, thân phận của cô bị bại lộ nhưng Mulan đã chứng tỏ mình là một học viên xuất sắc và trường cô đã quyết định tuyển sinh học viên nữ vào năm sau.

Khỏi phải nói, cha cô cảm thấy tự hào thế nào về con gái mình.

Tiana – nữ doanh nhân

Empty

 

Tiana nằm trong danh sách ’25 người thành công nhất trước độ tuổi 25’ – cô là một trong những chủ nhà hàng trẻ nhất thế giới với chuỗi quán ăn Tiana’s Palace trên khắp đất nước.

Belle – cô gái mê phim ảnh

Empty

 

Belle vẫn là một cô nàng ham mê đọc sách nhưng cũng rất yêu thích các chương trình truyền hình.

Cô có thể thức đến 4h sáng đọc truyện tranh hoặc xem Game of Thrones.

Jasmine – blogger du lịch

Empty

 

Jasmine là một blogger du lịch, khám phá thế giới và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Cô cũng rất thích học về thú y và là một nhà hoạt động về quyền động vật.

Jasmine nuôi 5 chú mèo và con số này có vẻ vẫn chưa dừng lại.

Jane – họa sỹ

Empty

 

Jane Porter vừa tốt nghiệp Đại học Central St. Martins với tấm bằng về minh họa sách khoa học thì cha Jane mang đến cho cô một cơ hội lớn.

Ông muốn Jane tham gia nghiên cứu tinh tinh châu Phi ở rừng nhiệt đới Congo cùng với mình.

Jane vô cùng hào hứng mặc dù biết trước sẽ phải đối mặt với những con thú dữ và nguy hiểm rình rập trong rừng.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO