Báo Điện tử Gia đình Mới

Điều ước của Tuấn khi thổi nến sinh nhật lần thứ 7

Dù đang bị nóng, bị đau mắt, bị lở hậu môn rất khó chịu sau khi truyền hóa chất mạnh nhưng Tuấn vẫn cười rất tươi. Đó là vì em được đón nhiều người thân đến dự sinh nhật của mình.

Khoảnh khắc ước nguyện trong sinh nhật của những em bé ở viện huyết học

Khoảnh khắc ước nguyện trong sinh nhật của những em bé ở viện huyết học

Hà Anh Tuấn 7 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Hà Giang đã gần hai tháng nay không được về nhà, không được đến trường vì còn phải ở lại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị bệnh.

Bị chẩn đoán mắc ung thư máu (bệnh bạch cầu cấp thể L2) từ tháng 7 năm 2017, Tuấn đã trải qua ba đợt điều trị hóa chất nặng.

Đợt thứ ba này của Tuấn bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm ngoái và đến ngày hôm nay vẫn chưa biết chính xác ngày được trở về nhà.

Tuấn (đang truyền thuốc, bên trái) vui cùng các bạn trong tiệc sinh nhật ở bệnh viện

Tuấn (đang truyền thuốc, bên trái) vui cùng các bạn trong tiệc sinh nhật ở bệnh viện

Sinh nhật của Tuấn là ngày 1 tháng 1 - trùng với Tết dương lịch. Năm nay dù không được về nhà nhưng bù lại Tuấn được tổ chức sinh nhật tới hai lần ở bệnh viện.

Sinh nhật đầu tiên, Tuấn được mẹ chuẩn bị rất chu đáo với sự góp mặt của cậu mợ và các anh chị em họ. Tuấn được thổi nến, được cắt bánh sinh nhật và ước nguyện ngay trên giường bệnh.

Dù lúc đó Tuấn đang bị nóng, bị đau mắt, bị lở hậu môn rất khó chịu sau khi truyền hóa chất mạnh nhưng vẫn cười rất tươi. Đó là vì em được đón nhiều người thân đến dự sinh nhật của mình.

Sinh nhật trùng vào Tết dương lịch, Tuấn không được về nhà và bị đau

Sinh nhật trùng vào Tết dương lịch, Tuấn không được về nhà và bị đau

Một sinh nhật nữa cũng thật vui và đặc biệt đối với Tuấn. Ấy là khi những cô chú trong câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Niềm tin và Hy vọng tổ chức sinh nhật chung cho tất cả các bạn sinh vào tháng 1 này.

Vậy là Tuấn đã được thổi nến chúc mừng sinh nhật cho mình hai lần. Em cảm thấy như có gấp đôi ‘siêu năng lực’ để điều ước nguyện trở thành hiện thực.

Tuấn nói: ‘Trong lúc thổi nến chúc mừng sinh nhật, cháu đã ước được khỏi bệnh thật nhanh để về nhà. Cháu nhớ nhà mình lắm…’

Tuấn ước khỏi bệnh thật nhanh để trở về nhà

Tuấn ước khỏi bệnh thật nhanh để trở về nhà

Hoạt động tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các em bé đang điều trị bệnh tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã duy trì được hơn 6 năm nay bởi CLB Niềm Tin và Hy vọng.

Các em sẽ được tặng đồ chơi, quần áo, giày dép…, được ăn bánh kẹo hoa quả, được ước nguyện và được cất vang tiếng hát ngây thơ yêu đời của mình.

Các em bé vui tươi cất cao tiếng hát trong tiệc sinh nhật của tháng 1

Các em bé vui tươi cất cao tiếng hát trong tiệc sinh nhật của tháng 1

Trần Thành Luân – Phó chủ nhiệm CLB Niềm tin và Hy vọng chia sẻ:

‘Với tôi đó là những phút giây thật vui nhưng cũng thật xúc động. Tôi muốn nhìn thấy ở các cháu nhiều nụ cười hơn nữa, có thêm nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa.’

CLB Niềm tin và Hy vọng đã duy trì 6 năm hoạt động tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các bé tại viện Huyết học

CLB Niềm tin và Hy vọng đã duy trì 6 năm hoạt động tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các bé tại viện Huyết học

Hoạt động này của CLB Niềm tin và Hy vọng trong suốt nhiều năm qua thật sự đã được các em bé viện Huyết học và các bậc phụ huynh yêu quý đón nhận và luôn háo hức mong chờ.  Các bạn đang từng chút, từng chút một gom góp những kỷ niệm tươi đẹp cho các cháu.

Nhóm các bạn tình nguyện viên CLB Niềm tin và Hy vọng đã gắn bó từ rất lâu với các bé viện Huyết học

Nhóm các bạn tình nguyện viên CLB Niềm tin và Hy vọng đã gắn bó từ rất lâu với các bé viện Huyết học

Có lẽ niềm vui nhiều lên thì hẳn sẽ chỉ còn lại rất ít khoảng trống cho nỗi buồn đau nữa thôi.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO