Báo Điện tử Gia đình Mới

Đội bóng Lợn Hoang lần đầu lên tiếng cảm ơn đội cứu hộ và sự hỗ trợ của toàn thế giới

Những cậu bé đội bóng Thái Lan được cứu sống vừa lần đầu lên tiếng gửi lời cảm ơn nhóm thợ lặn đã mang họ ra ngoài và hàng triệu người toàn thế giới đã hỗ trợ họ trong 17 ngày mắc kẹt.

Nguồn video: Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh 

Ngay trên giường bệnh, những cậu bé tuổi từ 11 đến 16 cho biết các em đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Các cậu bé còn hào hứng liệt kê những món Thái muốn ăn.

"Cảm ơn đã cứu sống cháu" - cậu bé Prajak Sutham đơn giản nói. "Cháu rất khỏe."

Cậu bé Adul Sam-on trả lời bằng tiếng Anh trong video do bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh đăng tải: "Cháu rất khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Cũng như các cậu bé khác, cậu cũng liệt kê những món ăn mà họ đã thèm suốt thời gian qua, trong đó có gà rán KFC.

Các cậu bé cảm ơn sự hỗ trợ của toàn thế giới trong suốt thời gian họ mắc kẹt

Các cậu bé cảm ơn sự hỗ trợ của toàn thế giới trong suốt thời gian họ mắc kẹt

Một cậu bé giơ nắm tay trên giường bệnh sau khi đã được giải cứu khỏi hang động

Một cậu bé giơ nắm tay trên giường bệnh sau khi đã được giải cứu khỏi hang động

Empty
Empty

Hai trong số những cậu bé bị kẹt trong hang Tham Luang

Empty
Empty
 12 cậu bé và huấn luyện viên đã mất tích từ ngày 23/6

Cậu bé tên Adul cho biết "Cháu khỏe hơn rồi. Cháu muốn ăn KFC".

Cậu bé Sompong Jaiwong thì cảm ơn mọi người trên thế giới đã giúp đỡ. "Cháu khỏe rồi. Cháu muốn ăn thịt xào rau húng và trứng chiên.

Các cậu bé viết thư cảm ơn nhóm cứu hộ và mọi người

Các cậu bé viết thư cảm ơn nhóm cứu hộ và mọi người

Hình ảnh nhóm cứu hộ đang đưa các cậu bé ra ngoài

Hình ảnh nhóm cứu hộ đang đưa các cậu bé ra ngoài

Empty
Empty

Huấn luyện viên (HLV) 25 tuổi, người đã dẫn 12 cậu bé vào hang Tham Luang và không may bị mắc kẹt gửi lời cảm ơn đến chính quyền Thái Lan và những tổ chức cứu hộ đã tham gia cuộc giải cứu mang tính lịch sử này.

HLV Ekkapol Chantawong phát biểu: "Cảm ơn ngài thủ tướng, tất cả các tổ chức, đội đặc nhiệm Navy SEALS (Thái Lan) và tất cả các y bác sĩ. Tôi ổn và tôi đã khỏe lại, đã có thể ăn uống bình thường."

11

12 cậu bé và HLV sẽ ra viện vào cuối tuần sau - Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Piyasakol Sakolsatayadorn thông báo.

Tuy nhiên Bộ trưởng yêu cầu các cậu bé, cha mẹ và người nhà không trả lời phỏng vấn báo chí do lo ngại tác động xấu đến sức khỏe tinh thần của các cậu bé và có thể gây rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).

"Chúng tôi đề nghị mọi người hợp tác để đảm bảo các cậu bé được dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều nhất có thể." - Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan cho biết.

Theo Daily Mail

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO