Báo Điện tử Gia đình Mới

Cảm xúc sau 20 năm gặp lại và món quà 'chạm đến trái tim' tặng trường THCS Yên Thường

Hơn 200 cựu học sinh trường THCS Yên Thường, huyện Gia Lâm khóa 1995 - 1999 đã tham dự lễ kỷ niệm “20 năm Ngày ra trường” và dành những món quà thiết thực tặng trường và những học sinh khó khăn.

Sau 20 năm tốt nghiệp, hơn 200 học sinh khóa 1995-1999 trường THCS Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm "20 năm ngày ra trường" với sự tham gia của các thầy cô giáo 2 trường Tiểu học và THCS Yên Thường.

  Anh Lưu Hồng Phong, Trưởng ban Liên lạc khóa 1995-1999 của trường THCS Yên Thường cho biết: 20 năm qua đi kể từ khi chúng tôi, những học sinh khóa 1995-1999 tốt nghiệp ra trường, hôm nay thực sự xúc động khi 200 bạn trong toàn khóa đã về thăm thầy cô, thăm lại ngôi trường xưa và cùng ôn lại nhiều kỷ niệm của thời thanh xuân sôi nổi. 

Anh Lưu Hồng Phong, Trưởng ban Liên lạc khóa 1995-1999 của trường THCS Yên Thường cho biết: 20 năm qua đi kể từ khi chúng tôi, những học sinh khóa 1995-1999 tốt nghiệp ra trường, hôm nay thực sự xúc động khi 200 bạn trong toàn khóa đã về thăm thầy cô, thăm lại ngôi trường xưa và cùng ôn lại nhiều kỷ niệm của thời thanh xuân sôi nổi. 

  Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, những cô cậu học trò của trường Yên Thường rưng rưng khi được nghe thầy Nguyễn Ngọc Tiến – Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Yên Thường đánh tiếng trống trường quen thuộc. Âm thanh của tiếng trống trường khơi dậy cảm xúc trong trẻo một thời cắp sách tới trường.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, những cô cậu học trò của trường Yên Thường rưng rưng khi được nghe thầy Nguyễn Ngọc Tiến – Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Yên Thường đánh tiếng trống trường quen thuộc. Âm thanh của tiếng trống trường khơi dậy cảm xúc trong trẻo một thời cắp sách tới trường.

  Các đại diện trong Ban liên lạc vui mừng báo cáo với các thầy cô, thế hệ học sinh khóa 1995-1999 đều đã có trưởng thành, góp một phần nhỏ có ích cho xã hội. Có bạn là Nhà báo, Công an, Quân đội, bác sĩ, kinh doanh, du lịch...

Các đại diện trong Ban liên lạc vui mừng báo cáo với các thầy cô, thế hệ học sinh khóa 1995-1999 đều đã có trưởng thành, góp một phần nhỏ có ích cho xã hội. Có bạn là Nhà báo, Công an, Quân đội, bác sĩ, kinh doanh, du lịch...

  Bày tỏ tấm lòng tri ân với các thầy cô giáo, những người đã giảng kiến thức, dạy kỹ năng, truyền nhiệt huyết cho những cô cậu học sinh năm xưa, hôm nay trở lại trường, khóa 1995-1999 đã tặng cho trường những món quà thiết thực, mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào xây dựng trường Yên Thường ngày càng vững mạnh.

Bày tỏ tấm lòng tri ân với các thầy cô giáo, những người đã giảng kiến thức, dạy kỹ năng, truyền nhiệt huyết cho những cô cậu học sinh năm xưa, hôm nay trở lại trường, khóa 1995-1999 đã tặng cho trường những món quà thiết thực, mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào xây dựng trường Yên Thường ngày càng vững mạnh.

   Ban liên lạc khóa 1995-1999 thành lập “Quỹ khuyến học” trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách cho thư viện trường Tiểu học và tặng 2 cây hoa phượng cho trường THCS với tổng số tiền 23 triệu đồng.

 Ban liên lạc khóa 1995-1999 thành lập “Quỹ khuyến học” trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách cho thư viện trường Tiểu học và tặng 2 cây hoa phượng cho trường THCS với tổng số tiền 23 triệu đồng.

  Vui mừng trước sự trưởng thành của thế hệ học sinh khóa 1995-1999 và xúc động trước món quà giản dị nhưng ý nghĩa tặng cho nhà trường, cô giáo Lê Thị Hà- Hiệu trưởng trường Tiểu học và cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu Trưởng trường THCS chia sẻ: 'Được gặp lại các em, thấy các em trưởng thành, thành đạt đó thực sự là hạnh phúc lớn lao của những người thầy cô đã đồng hành cùng các em trong những năm cấp 1, cấp 2'.

Vui mừng trước sự trưởng thành của thế hệ học sinh khóa 1995-1999 và xúc động trước món quà giản dị nhưng ý nghĩa tặng cho nhà trường, cô giáo Lê Thị Hà- Hiệu trưởng trường Tiểu học và cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu Trưởng trường THCS chia sẻ: "Được gặp lại các em, thấy các em trưởng thành, thành đạt đó thực sự là hạnh phúc lớn lao của những người thầy cô đã đồng hành cùng các em trong những năm cấp 1, cấp 2".

  Cô giáo ơi, những bài giảng năm xưa cô dạy đã giúp chúng em nên trưởng thành hôm nay. Em nhớ mãi nét chữ trên bảng đen, nhớ cả những giọt mồ hồi trên trán cô khi kiên trì dạy chúng em bài toán khó, bài văn dài, nhớ cả lời cô thủ thỉ ngày nào...

Cô giáo ơi, những bài giảng năm xưa cô dạy đã giúp chúng em nên trưởng thành hôm nay. Em nhớ mãi nét chữ trên bảng đen, nhớ cả những giọt mồ hồi trên trán cô khi kiên trì dạy chúng em bài toán khó, bài văn dài, nhớ cả lời cô thủ thỉ ngày nào...

  Chúng em thực sự hạnh phúc khi gặp lại cô, được cô nhớ tên từng đứa, cô kể cả những điểm riêng của mỗi trò...

Chúng em thực sự hạnh phúc khi gặp lại cô, được cô nhớ tên từng đứa, cô kể cả những điểm riêng của mỗi trò...

  Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã dìu dắt chúng em nên người. Kính chúc các thầy cô trường Tiểu học và THCS Yên Thường luôn vui khỏe, hạnh phúc và an yên.

Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã dìu dắt chúng em nên người. Kính chúc các thầy cô trường Tiểu học và THCS Yên Thường luôn vui khỏe, hạnh phúc và an yên.

  Những người bạn đã giữ được lời hứa “gặp lại nhé” khi chia tay 20 năm trước, hôm nay gặp lại, chỉ thoáng chốc họ lại trở thành những cô bé, cậu bé học sinh ngày xưa. Lại ríu rít dưới tán lá bàng, lại chí chóe xen kẽ tiếng ve chào hè và lại cũng thẹn thùng khi gặp lại một 'bóng hình' từng trao thầm cành hoa phượng đỏ...

Những người bạn đã giữ được lời hứa “gặp lại nhé” khi chia tay 20 năm trước, hôm nay gặp lại, chỉ thoáng chốc họ lại trở thành những cô bé, cậu bé học sinh ngày xưa. Lại ríu rít dưới tán lá bàng, lại chí chóe xen kẽ tiếng ve chào hè và lại cũng thẹn thùng khi gặp lại một "bóng hình" từng trao thầm cành hoa phượng đỏ...

  Ngày gặp lại, chúng tôi lại trở thành những cô cậu học sinh nghịch ngợm hồn nhiên.

Ngày gặp lại, chúng tôi lại trở thành những cô cậu học sinh nghịch ngợm hồn nhiên.

  Nữ sinh Yên Thường xinh đẹp, duyên dáng và cũng đầy cá tính nhá!

Nữ sinh Yên Thường xinh đẹp, duyên dáng và cũng đầy cá tính nhá!

  Chiếc khăn quàng đỏ đưa chúng mình trở về ngày thiếu niên tinh nghịch.

Chiếc khăn quàng đỏ đưa chúng mình trở về ngày thiếu niên tinh nghịch.

  Điều đặc biệt ở khóa 1995-1999 là có gần 20 cặp đôi trước đây họ là bạn học cùng lớp hoặc cùng khóa, tình bạn được nuôi dưỡng vô tư trong sáng thành tình yêu đẹp, giờ đã nên duyên vợ chồng. 

Điều đặc biệt ở khóa 1995-1999 là có gần 20 cặp đôi trước đây họ là bạn học cùng lớp hoặc cùng khóa, tình bạn được nuôi dưỡng vô tư trong sáng thành tình yêu đẹp, giờ đã nên duyên vợ chồng. 

  Tình bạn ngày xưa sẽ được chúng tôi gìn giữ mãi. Đó là những ngày tháng đẹp nhất tuổi học trò của những học sinh khóa 1995-1999 trường THCS Yên Thường.

Tình bạn ngày xưa sẽ được chúng tôi gìn giữ mãi. Đó là những ngày tháng đẹp nhất tuổi học trò của những học sinh khóa 1995-1999 trường THCS Yên Thường.

Thanh Thanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO