Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngôi trường kỳ lạ chỉ có một cô, một trò

Xu Shuhui là em học sinh duy nhất trong một ngôi trường ở vùng nông thôn Trung Quốc.

china-school-one-student

Ở Trung Quốc, có một ngôi trường chỉ có duy nhất một học sinh. Em học với một giáo viên duy nhất, thường học và chơi một mình.

Sau khi dân số trong làng ngày càng giảm, cha mẹ em không thể gửi em ở đâu khác, vậy nên em vẫn tiếp tục đi học một mình.

Năm 2016, trang Insider từng đăng tin về trường Tiểu học Fei'an từng có hơn 300 học sinh và 50 giáo viên, nhưng sau đó dân số đã giảm mạnh do các gia đình chuyển đi khỏi vùng núi này.

Nhưng cha mẹ cô bé Shuihui lại không đủ điều kiện đưa con đi học ở trường nội trú, vậy nên ngày qua ngày em vẫn học một mình một trường với duy nhất một cô giáo.

Đôi khi cô giáo em cũng mời một số bạn nhỏ đến chơi cùng em để em bớt cô đơn.

Trung Quốc có gần 1,4 tỉ người và là quốc gia đông dân nhất thế giới, song mật độ dân số phân bố không đều giữa thành thị và nông thôn. 

Xem video về trường học chỉ có một cô một trò của Xu Shuihui:

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO