Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé sinh non thủng tim, chỉ nặng 7 lạng sống sót kỳ diệu đón sinh nhật 1 tuổi

Sinh non với một lỗ thủng ở tim và nặng chưa tới 1 kg, em bé đã sống sót kỳ diệu và chào đón sinh nhật đầu tiên của mình.

Sinh non ở tuần 26 và chỉ nặng 0,7 kg, Amelia Osbourne có một lỗ thủng lớn ở tim, não bị tổn thương và cần truyền máu 3 lần.

Da bé mỏng tới mức nhìn thấy được nội tạng bên trong, và trái tim cô bé đã ngừng đập khi vừa chào đời.

  Amelia Osbourne nhỏ hơn cả chú thỏ bông đồ chơi

Amelia Osbourne nhỏ hơn cả chú thỏ bông đồ chơi

  Đầy 1 tuổi, Amelia giờ đây vui vẻ, khỏe mạnh và không có vấn đề sức khỏe

Đầy 1 tuổi, Amelia giờ đây vui vẻ, khỏe mạnh và không có vấn đề sức khỏe

Mẹ bé là Louise, 21 tuổi, sinh mổ tại bệnh viện George Elliot tại Nuneaton, Warwickshire, Anh sau khi kiểm tra vì phát hiện không thấy con động nữa.

Amelia đã phải nằm viện 94 ngày trước khi được về nhà với cặp vợ chồng lần đầu làm bố mẹ là Louise và Dan Osbourne, 33 tuổi.

Hiện tại, cô bé đã đầy 1 tuổi, phát triển khỏe mạnh dù trước đó các bác sĩ không hề ngờ được kỳ tích này.

Nhớ lại khi sinh Amelia, mẹ bé gái cho biết: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng shock, chúng tôi thậm chí còn không biết liệu em bé sinh sớm như vậy có thể sống sót hay không".

"Amelia bé xíu, da trong trong đến mức chúng tôi có thể nhìn thấu bên trong bé, và tim bé có một lỗ thủng."

Bé gái sinh ra với kích cỡ nhỏ hơn cả chú thỏ bông mà bố mẹ đã mua cho bé.

  Ông bố Dan Osbourne, 33 tuổi, bế Amelia trong bệnh viện

Ông bố Dan Osbourne, 33 tuổi, bế Amelia trong bệnh viện

Khi vừa chào đời, tim Amelia đã ngưng đập do shock và được các bác sĩ hồi sức tim phổi, sau đó bị tách khỏi mẹ và chuyển đến một bệnh viện khác.

"Tôi rất ghét cảm giác ấy. Thật tồi tệ khi tôi không thể ở bên con" - Louise cho biết.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Coventry và Warwickshire thậm chí đã phải chuẩn bị cho Louise tình huống xấu nhất sau khi phát hiện Amelia bị nhiễm trùng huyết. 

Amelia được sinh mổ khẩn cấp. Bố của bé đã vội vàng trở về từ London để ở bên vợ con, nhưng do bị tắc đường trong trời tuyết nên khi người bố đến bệnh viện thì Amelia đã chào đời được 2 tiếng đồng hồ.

Bé sinh non thủng tim, chỉ nặng 7 lạng sống sót kỳ diệu đón sinh nhật 1 tuổi 3

Từ đó đến nay, Amelia hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào và sống hạnh phúc của cha mẹ ở Tamworth, Staffordshire.

"Chúng tôi vừa tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con gái, điều mà chúng tôi không nghĩ mình có thể làm được, nhưng chúng tôi là người tích cực và luôn mong những điều tốt nhất" - Louise cho biết.

Cha mẹ của Amelia cũng quyết định tham gia hoạt động nhảy dù để gây quỹ cho các y tá trong bệnh viện đã cứu sống con gái của họ.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO