Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu chuyện anh chồng tự tay chăm vợ đẻ cả tháng trời khiến cô gái trẻ cay mắt

Câu chuyện về anh chồng tự tay chăm vợ đẻ chu đáo khẳng định chân lý: Chồng tốt hay không cứ nhìn ở phòng sinh sẽ biết.

Hình ảnh đẹp cùng câu chuyện chồng chăm vợ nằm viện suốt cả tháng được một cô gái trẻ đến từ Gia Lai chia sẻ trên diễn đàn nhận được những phản hồi tích cực của cư dân mạng.

  Người vợ là người dân tộc thiểu số, còn anh chồng dân tộc Kinh, hơn tuổi vợ một giáp

Người vợ là người dân tộc thiểu số, còn anh chồng dân tộc Kinh, hơn tuổi vợ một giáp

Bức ảnh được cô gái trẻ tên N.H.T. chia sẻ cùng câu chuyện cảm động:

"Bà bị sốt xuất huyết, em vào chăm bà được bà thì biết được chị giường bên cạnh vừa sinh con 5 ngày, nhưng chị bị sốt xuất huyết cả tháng nay rồi.

Nghe mẹ chị đó tâm sự là chị còn bị cả hen suyễn bẩm sinh nên sức khỏe yếu, mang bầu lại càng yếu hơn, phải chuyển viện suốt cả 1 tháng.

Từ Gia Lai ra Sài Gòn, chuyển phải 3-4 bệnh viện lớn, nay về lại. Hoàn cảnh gia đình thì không khá giả gì, mỗi lần đi là bao nhiêu chi phí ăn ở, đi lại, viện phí… vất vả lắm.

Đẻ mổ nên vết mổ đau nhức cả ngày, không đêm nào chị ngủ ngon, đang dùng thuốc nên cũng không cho con bú được, đành gửi em bé cho ông bà nội, bà ngoại với chồng chị ở việc chăm.

May mắn của chị là cưới được anh chồng tốt. Cả tháng ở viện anh túc trực bên cạnh chị 24/24, đau không ngủ được nên da chị ấy đen hẳn đi, mắt thì thâm và trông lúc nào cũng mệt mỏi.

Mang bầu vừa sinh xong lại nằm một chỗ suốt nên cả người, tay, chân sưng vù lên…, nói chung là xấu hơn lúc trước gấp chục lần, nhưng anh chẳng chút để ý ngoại hình, vẫn yêu thương chị hết lòng.

Anh chăm sóc chị từng li từng tí, chu đáo mà nhẹ nhàng, cả cái cách anh nhìn chị cũng thấy được thương vợ đến chừng nào.

Thay đồ lót, áo quần, đút từng muỗng cháo, xé từng miếng thịt cho chị ăn đều một tay anh quán xuyến. Trời lạnh thì lấy nước nóng rửa chân cho vợ.

Suốt 3 ngày, em ở đó chưa thấy anh chị ấy ngủ ngon bao giờ. Chị đau quằn quại, anh thì ở bên cạnh an ủi, xoa lưng. Nhiều đêm chị đau, anh dậy ngồi cho chị dựa vai mà mệt quá, như sắp gục đến nơi.

Có khi thấy vợ đau quá, anh phải ra ngoài ngồi một lát lấy lại tinh thần mới vào, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể bật khóc vậy".

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, câu chuyện của Hoài Thương đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, ủng hộ của cư dân mạng, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Được biết, người vợ trong câu chuyện năm nay 23 tuổi, còn chồng hơn vợ một giáp. Theo H.T. kể, anh chồng chưa ngày nào được ngủ 4 tiếng nhưng vẫn không hề kêu ca một câu, hết mực chăm lo cho vợ mình.

Không những vậy, anh chồng còn tốt bụng giúp đỡ hai bà cháu bạn H.T. 

"Bà cháu em cũng cám ơn anh chồng nhiều lắm, tối bà lên cơn sốt, em đỡ bà không nổi, cũng là nhờ anh ấy đỡ hộ.

Có đêm em ở lại chăm bà không có chỗ ngủ, anh bận chăm chị, ít ngủ nên nhường luôn chiếc ghế xếp cho em nằm."

Câu chuyện về "chồng nhà người ta" vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO