Báo Điện tử Gia đình Mới

Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai

Nếu tôi đối đãi với bạn như cách mà bạn đối xử với tôi, e rằng bạn sẽ sớm bỏ tôi mà đi. Phàm mọi việc đều cần thay đổi góc độ suy xét nhiều hơn, giả dụ bạn là tôi, bạn sẽ làm thế nào?

  Khi khó khăn mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới hiểu bạn là ai (Ảnh minh họa)

Khi khó khăn mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới hiểu bạn là ai (Ảnh minh họa)

Bạn là tôi bạn sẽ làm thế nào?

Có câu rằng: “Nếu tôi đối đãi với bạn như cách mà bạn đối xử với tôi, e rằng bạn sẽ sớm bỏ tôi mà đi!”.

Câu này đáng để mỗi người chúng ta suy ngẫm. Dẫu là gây tổn thương cho người khác, hay bản thân bạn là người đã từng chịu ấm ức, thì phàm mọi việc khi thay đổi góc nhìn sẽ khiến mọi mâu thuẫn tiêu tan. Giả dụ bạn là tôi, bạn sẽ làm thế nào?

Đúng như câu: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không thích thì chớ làm cho người), đừng luôn nhìn người khác từ vị trí của bản thân mình, mà hãy nhìn bản thân mình ở vị trí của người khác nhiều hơn.

Điều này có thể sẽ khiến mọi người đều hiểu ra rằng, nên đối đãi với người khác theo cách nào mới là chính xác nhất.

Có câu: “Nước không thử chẳng biết nông sâu, người không giao thiệp sao biết tốt xấu?”

Tiếp xúc một thời gian ngắn thì xem tính nết, giao thiệp suốt thời gian dài thì xem đức hạnh, qua lại cả một đời thì nhìn nhân phẩm.

Khi đối đãi với chuyện tình cảm, xin hãy thay đổi góc độ suy xét và lượng thứ cho người khác. Đừng ôm giữ tâm lý cầu may, sự giả dối vĩnh viễn chẳng thể được đáp lại bằng tấm chân tình.

Người chân thành, đi mãi đi mãi, càng đi càng vào sâu trong tim. Kẻ giả dối, đi mãi đi mãi, càng đi càng khuất dạng khỏi tầm mắt.

  Người chân thành, đi mãi đi mãi, càng đi càng vào sâu trong tim. Kẻ giả dối, đi mãi đi mãi, càng đi càng khuất dạng khỏi tầm mắt (Ảnh minh họa)

Người chân thành, đi mãi đi mãi, càng đi càng vào sâu trong tim. Kẻ giả dối, đi mãi đi mãi, càng đi càng khuất dạng khỏi tầm mắt (Ảnh minh họa)

Thế nào là bạn bè?

Khi thời vận hanh thông, ăn uống hưởng lạc có nhau là bạn rượu thịt.

Khi nghèo rớt mùng tơi, gồng mình tương trợ mới là hoạn nạn chi giao.

Nói mà không làm là những người tình cảm giả dối. Làm mà không nói mới là bạn bè hữu ý chân tình.

Vậy nên mới nói:

Không xảy ra chuyện, chẳng biết ai gần ai xa. Con người không nếm trải, sao biết ai đậm nhạt, nông sâu!

Lợi không tận, chẳng biết ai hợp ai tan. Người không nghèo, sao biết ai nồng ai lạnh!

Nước không thử, chẳng biết nông sâu. Người không giao thiệp, sao biết tốt xấu!

Đời người chỉ cần đã từng nỗ lực, đã từng trân quý, hỏi lòng chẳng hổ thẹn là được!

Hoa nở hoa rụng, gió đổ tuyết tan, thời gian đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đời người ngắn ngủi, bạn có thể gặp gỡ được bao nhiêu người.

Trong giờ phút khó khăn, ở bên cạnh bạn liệu còn được bao nhiêu? Bạn bè lúc vui chơi không phải là bạn, người bên cạnh cạnh lúc khó khăn, hoạn nạn mới là người bạn thật sự.

Hy vọng rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào khi giao thiệp với bạn bè, chúng ta có thể thay đổi góc độ suy xét vấn đề nhiều hơn.

Hãy cứ đối đãi với người khác bằng tấm chân tình, đừng sợ bị tổn thương, đừng sợ bị thiệt thòi. Tấm chân tình của bạn nhất định sẽ được đền đáp bởi những tình cảm chân thành.

Tuệ Tâm/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO