Báo Điện tử Gia đình Mới

Tấm lòng vàng: Tập luyện giảm cân cực khổ để hiến thận cứu bạn

Nếu đọc trên Facebook của một người bạn thân thông tin: ‘Cần được ghép một quả thận để duy trì sự sống’, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ thông tin đó, tìm kiếm người hỗ trợ… đó là những gì Rebekah Ceidro (33 tuổi, quản lý nhà hàng tại Pennsylvania, Hoa Kỳ) đã làm. Nhưng cô không chỉ dừng ở đó.

giam can de cuu ban_4

 Rebekah Ceidro đã làm mọi cách để cứu một người bạn đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết

Hành động thay đổi cuộc đời

Chris Moore (30 tuổi, bạn đồng nghiệp của Rebekah) được chẩn đoán bị bệnh thận mãn tính vào đầu năm 2016. Tháng 7/2016, bác sĩ thông báo Chris cần được ghép thận gấp, thời gian chỉ còn từ 6 tháng đến 1 năm để tìm nguồn tạng phù hợp cho anh.

Trong khi cuộc sống đang bị đe dọa, Chris đã đăng thông tin tìm kiếm người hiến tạng trên Facebook. Nhưng anh là một người sống khá khép kín, vì vậy dường như thông tin này chẳng thú hút nhiều sự chú ý.

Là bạn thân lâu năm của Chris, Rebekah Ceidro cũng giúp share thông tin khẩn cấp này. Nhưng Rebekah nghĩ, những gì Moore cần là một hành động ngay lập tức.

Cô suy nghĩ trong giây lát, và quyết định nhắn tin cho Chris thông báo: Cô sẽ là người hiến một quả thận cho anh.

Lý giải điều này với nhật báo Today, Rebekah cho biết: ‘Lúc người ta 30 tuổi, người ta nên nghĩ: Lúc nào thì mình sẽ kết hôn, chứ không nên buộc phải suy nghĩ: Làm thế nào để có thể sống sót

‘Các bác sĩ của anh ấy đã cho 6 tháng đến 1 năm để giành giật sự sống. Tôi hy vọng rằng nếu tôi ở trong tình huống tương tự, ai đó cũng sẽ giúp tôi".

Moore, đã choáng váng khi đọc được tin nhắn từ người bạn thân.

giam can de cuu ban_2

 Chris Moore, người bạn đang cần ghép thận gấp của Rebekah

‘Anh ấy chỉ có thể đọc xong tin nhắn của tôi trước khi bật khóc’, Ceidro nói. ‘Chris không thể tin rằng ai đó sẽ làm điều đó cho anh ta’ – Rebekah thuật lại.

 Bước tiếp theo là Rebekah Ceidro  đến gặp các bác sĩ của Moore tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (UPMC), chỉ cách nhà của cô vài phút, để đảm bảo cô là người phù hợp để hiến thận cho Chris.

Các bác sĩ khẳng định nhóm máu, tiền sử các bệnh di truyền của Rebekah là hoàn toàn phù hợp. Bác sĩ cũng nhấn mạnh với cô về những hậu quả về sức khỏe của người hiến thận, có thể chưa xảy ra ngay lập tức, nhưng sẽ khá trầm trọng trong 20, 30 năm tới.

Một khó khăn mà Rebekah gặp phải là: Với trọng lượng 218 pound, các bác sĩ lo lắng sức khoẻ của cô sẽ suy giảm. Cô được biết, bất cứ ai nặng trên 200 pound cũng có nguy cơ biến chứng cao trong quá trình phẫu thuật.

Đây không phải là rủi ro mà các bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận, vì vậy Rebekah đã phải đối mặt với một quyết định: giảm cân hoặc không thể giúp đỡ một người bạn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

'Anh ta có thể thức dậy và sống sót, tôi có thể thức dậy và chạy'

Quyết định sẽ giảm cân cấp tốc để kịp cứu bạn, Rebekah đối mặt với một khó khăn khác: thức dậy vào 4h30 sáng, liên tục ngày này qua ngày khác trong một thời gian dài, để tập luyện giảm cân.

Suy nghĩ đầu tiên và cháy bỏng trong đầu cô khi bắt đầu một ngày mới, đó là: ‘Nếu anh ta có thể thức dậy để giành lấy sự sống, tôi có thể ngừng lười biếng và thức dậy để chạy’.

giam can de cuu ban_3

Giành chiến thắng trong cuộc thi chạy - điều mà vài tháng trước Rebekah không thể nghĩ mình có thể làm được

Cô đã tự đề ra một chế độ tập luyện thực sự khắc nghiệt, bao gồm một loạt các bài tập thể hình, chạy bộ từ 5,6km – 9,6km/ngày. Cùng với đó là chế độ ăn uống lành mạnh được hướng dẫn bởi các trang web chuyên về tập luyện.

Thầm lặng tập luyện như vậy cho đến tháng 2/2017, Rebekah đọc được về một chiến dịch của chính bệnh viện UPMC, nơi điều trị cho Chris. Đây là chiến dịch thúc đẩy phát triển sức khỏe cộng đồng, có tên: 'Làm thế nào để tập chạy tốt?''. Một cuộc thi chạy bán marathon sẽ được UPMC đứng ra tài trợ vào tháng 5/2017.

Tập chạy cá nhân là một điều hoàn toàn khác với một cuộc thi bán marathon. Nhưng Rebekah đã mạnh dạn bước vào đường chạy 13,1 dặm này (tương đương hơn 20km). Cô nói, 10 dặm đầu tiên là dành cho Chris, và cuối cùng là 3.1 dặm dành cho chính bản thân mình.

Rebekah đã giành giải nhất chung cuộc, với thời gian chạy chỉ 3h14phút.

‘Chỉ là tôi đạt được một mục đích mà chín tháng trước, tôi không bao giờ tưởng tượng bản thân mình có thể đạt được’ – Rebekah nói thật giản dị.

rebekah-ceidro-lose-weight-donate-kidney-chris-moore

Cố gái có tấm lòng cao cả 

Tính đến thời điểm tháng 5/2017, Rebekah đã giảm cân được 38 pounds (tương đương hơn 15kg). Mức giảm cân này đã vượt cả yêu cầu giảm 18 pounds của bác sĩ. Tuy nhiên cô vẫn chưa có ý định dừng lại.

'Bây giờ tôi biết tôi có khả năng gì, không có gì tôi không thể làm được' – cô nói đầy mạnh mẽ.

Trong tháng 8/2017, cô và người bạn thân Chris Moore sẽ được các bác sĩ khám và xét nghiệm chuẩn bị cho ca ghép thận sắp tiến hành.

Trái tim dũng cảm và tràn đầy yêu thương đã đem tới vẻ đẹp cho Rebekah Ceidro, cả về ngoại hình và tâm hồn.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO