Báo Điện tử Gia đình Mới

Hình ảnh đáng yêu và xúc động khi hai cậu con trai lần đầu được thăm mộ bố

Khi hai cậu bé Mason và Mylan Brazel đến thăm mộ bố ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington lần đầu tiên, cảm giác như bố các em vẫn đang ở đây, trò chuyện cùng các em.

hai-cau-be-den-tham-mo-cha-lan-dau

Chị Kait Brazel, 29 tuổi đã ghi lại những hình ảnh xúc động khi Mason 8 tuổi và Mylan 5 tuổi cuộn tròn trước mộ của Trung sỹ Alfred ‘Fred’ Brazel, 37 tuổi, người đã mất vì ung thư trực tràng vào ngày 31/7, chỉ 5 tháng sau khi được chẩn đoán ung thư.

Chị tâm sự: ‘Tôi cảm thấy tự hào vì chúng tôi đã đến đây. Thật đau lòng khi các con nói chuyện với bố mà bố không thể đáp lại.

Nhưng tôi vẫn tự hào vì trong suốt cuộc chiến chống ung thư, mục tiêu của chúng tôi vẫn luôn là thành thực với bọn trẻ mà không làm chúng mất đi nét hồn nhiên.

Chứng kiến các con kể về cuộc sống trước mộ bố, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó’.

Hai cậu bé Mason và Mylan lần đầu gặp bố sau khi anh qua đời vào tháng 8 - Nguồn: Today.com

Hai cậu bé Mason và Mylan lần đầu gặp bố sau khi anh qua đời vào tháng 8 - Nguồn: Today.com

Trong thời gian anh Fred điều trị ung thư, các cậu bé đi cùng bố tới mọi cuộc hẹn với bác sỹ và hai vợ chồng anh cũng trả lời mọi thắc mắc của các con về căn bệnh.

Chị Kait cho biết: ‘Chúng tôi chưa từng coi đó là một điều đau buồn. Đó là thái độ và tinh thần của chúng tôi trong cuộc chiến.

Chúng tôi, khi còn ở bên nhau đã tận hưởng cuộc sống một cách hết mình trong từng khoảnh khắc và sau này vẫn sẽ như vậy’.

Hai anh em chia sẻ về cuộc sống với bố, dù bố các em không thể đáp lại - Nguồn: Today.com

Hai anh em chia sẻ về cuộc sống với bố, dù bố các em không thể đáp lại - Nguồn: Today.com

Giải thích về cách chia sẻ với con cả những điều khó khăn như vậy, chị nói: Chúng tôi không giấu con những ‘việc của người lớn’.

Fred là bố của bọn trẻ và chúng cũng là một phần trong cuộc chiến chống ung thư.

Chúng tôi luôn cởi mở với các con, vì thế tôi nghĩ chúng đã đối mặt với điều này tốt hơn’.

Hình ảnh xúc động trong đám tang anh Fred diễn ra vào tháng 8 vừa qua - Nguồn: Today.com

Hình ảnh xúc động trong đám tang anh Fred diễn ra vào tháng 8 vừa qua - Nguồn: Today.com

Gia đình của Kait đã lái xe suốt 24 tiếng từ nhà riêng ở Colorado đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington để thăm người chồng, người cha quá cố - đó là một chuyến đi đầy cảm xúc, 3 tháng sau đám tang của anh Fred.

Đã có lúc, Mylan cuộn tròn và ngủ một giấc trước bia mộ, trong khi Mason kể cho bố nghe về việc giành cúp trong cuộc thi bơi lợi.

Có lúc, Mylan ngủ thiếp đi còn Mason tiếp tục nói chuyện với bố về những 'chiến tích' của em như giành cúp trong cuộc thi bơi lội - Nguồn: Today.com

Có lúc, Mylan ngủ thiếp đi còn Mason tiếp tục nói chuyện với bố về những 'chiến tích' của em như giành cúp trong cuộc thi bơi lội - Nguồn: Today.com

Kait hy vọng những bức ảnh này sẽ gây được sự chú ý trong dư luận về hiểm họa của hố đốt rác với sức khỏe người lính.

Chị tin rằng Fred bị ung thư sau khi phơi nhiễm với các chất hóa học độc hại trong một cuộc triển khai quân ở Irắc.

Sau chuyến đi đến Arlington, nhà Brazel đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình ở Boston rồi đến thăm Thác Niagra, nơi Fred luôn muốn đưa các con đến.

Gia đình nhỏ của nhà Brazel khi Fred còn sống - Nguồn: Today.com

Gia đình nhỏ của nhà Brazel khi Fred còn sống - Nguồn: Today.com

Họ cảm thấy biết ơn vì được dành chút thời gian bên Fred trước khi bắt đầu một kỳ nghỉ lễ đầu tiên không có anh bên cạnh.

Trước khi về, cậu bé Mylan vòng tay ôm bia mộ bố.

Trước khi về, Mylan còn lưu luyến vòng tay ôm mộ bố - Nguồn: Today.com

Trước khi về, Mylan còn lưu luyến vòng tay ôm mộ bố - Nguồn: Today.com

‘Bọn trẻ vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hầu hết các gia đình có người thân làm trong quân đội được chôn cất ở Arlington sống rất xa nghĩa trang này và khó có điều kiện đến đây thăm mộ.

Việc chúng tôi có thể đến thăm Fred ở đây đã là một phước lành’ – chị Kait tâm sự.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO