Những tưởng hai từ "Họa bì" chỉ xuất hiện trong bộ phim cùng tên đình đám của điện ảnh Trung Quốc năm 2012, vậy mà nó đã trở thành hiện thực trong trường hợp của cô gái Katie Stubblefield.
Trong bộ phim, hai nữ nhân vật đã dùng da của mình đổi cho nhau nhằm thực hiện màn hoán đổi thân xác, tìm kiếm cho mình cuộc sống mới. Tương tự với cô gái Katie, sau khi mặt biến dạng, cô đã tìm lại được cuộc đời nhờ cấy ghép khuôn mặt của một người khác.
Trong bài báo mới đây có tên "Hành trình của một khuôn mặt" đăng trên trang National Geographic, Katie Stubblefield đã chia sẻ những bức ảnh kì diệu miêu tả quá trình sống sót và tìm lại bản thân sau khi tự tử vào năm 18 tuổi.
Hiện tại, Katie đã bước sang tuổi 22, cô mong rằng thông qua câu chuyện của mình, những người trẻ sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra bất cứ hành động nào.
Sau khi phát hiện bạn trai phản bội, bản thân lại vừa trải qua cuộc phẫu thuật hệ tiêu hóa, Katie đã quyết định kết liễu cuộc đời vào tháng 3/2014 tại bang Mississippi, Mỹ. Các bác sĩ sau khi tiếp nhận trường hợp của cô đã nghĩ rằng Katie sẽ không thể sống sót.
Chia sẻ với báo chí, anh trai của Katie kể lại rằng sau khi nghe thấy tiếng súng nổ trong nhà, ngay lập tức anh chạy đi tìm em gái và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: "Mặt của con bé đã bị hủy hoại", quanh người Katie toàn là máu.
Cô gái trẻ không nhớ nhiều lắm về những biến cố đã xảy đến với mình trong khoảng thời gian xảy ra thời khắc định mệnh ấy. Tất cả những gì còn lưu lại trong kí ức của Katie chỉ là mình được cấp cứu tại Oxford, Mississippi rồi đến Memphis, Tennessee, cuối cùng vào Bệnh viện Cleveland ở Ohio.
Gia đình Katie chưa bao giờ ngừng chiến đấu cho hy vọng sống sót mong manh của con gái, họ luôn ở cạnh và cổ vũ cô. Sau khi chiến thắng tử thần, khuôn mặt của Katie bị biến dạng hoàn toàn, không còn chút gì của ngày xưa.
Vào một ngày, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Cleveland đến trao đổi với gia đình về phẫu thuật ghép mặt, nhằm mang đến cho Katie một gương mặt bình thường hơn.
Sau 22 cuộc phẫu thuật, đến nay Katie đã có một diện mạo hoàn toàn mới, và cử động được một số cơ trên mặt như người bình thường. Sau lần "chết đi sống lại", Katie nhận ra: "Cuộc sống rất đẹp và đáng quý".
Khuôn mặt mới của Katie đến từ bà mẹ một con Adrea Schneider, 31 tuổi, đã qua đời do sốc thuốc. Chị Adrea đã đăng ký hiến toàn bộ cơ thể của mình cho bệnh viện và cứu được 7 người. Cô gái trẻ Katie nhận được trán, mi mắt, hốc mắt, mũi, miệng, gò má, hàm trên và nửa hàm dưới, răng trên, răng dưới, một phần dây thần kinh, cơ và da của Adrea để thay thế cho những bộ phận đã bị hủy hoại.
Katie là người thứ 40 trên thế giới thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép khuôn mặt kéo dài 31 giờ đồng hồ. Bác sĩ Brian Gastman, một trong những người tham gia thực hiện cuộc phẫu thuật, chia sẻ: "Câu chuyện của Katie giúp các bác sĩ đồng lòng hơn, cùng cố gắng giúp đỡ cô gái trẻ. Chúng tôi cũng sẽ dốc lòng làm như vậy với bất kỳ bệnh nhân nào. Nhưng là các bậc phụ huynh, chúng tôi nhận ra được những gì gia đình Katie đang trải qua".
Katie đã được ra viện vào ngày 1/8, cô phải uống những loại thuốc ức chế miễn dịch để tránh nguy cơ cơ thể đào thải gương mặt mới ghép. Ước mơ của Katie là hoàn thành chương trình học và trở thành một nhà tư vấn tâm lý, giúp đỡ những người sống sót sau khi tự tử.